Trương Hằng khẳng định Trịnh Sảng không xứng làm mẹ
(CLO) Tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ hai của vụ kiện giành quyền nuôi con giữa nữ diễn viên Trịnh Sảng và bạn trai cũ Trương Hằng diễn ra ngày 6/4 tại Denver, bang Colorado, Mỹ. Trương Hằng lộ diện với khẩu trang kín mít, trong khi đó Trịnh Sảng vẫn chưa lộ diện.
Phía Trịnh Sảng mong muốn hai đứa trẻ lớn lên trong sự chăm sóc của cả cha và mẹ, do đó yêu cầu được nuôi con chung.
Đối chất với luật sư của nữ diễn viên, Trương Hằng cho biết, hiện anh chưa cảm nhận được Trịnh Sảng thật lòng yêu thương các con, cũng chưa thấy con thích Trịnh Sảng nên không muốn để các bé ở với mẹ. "Cô ta không xứng làm mẹ. Tôi không thể biết lúc nào cô ta thật lòng, lúc nào cô ta đang diễn".
Trương Hằng tiếp tục tố cáo Trịnh Sảng có vấn đề tâm thần, nói năng không rõ ràng. Khi luật sư hỏi vì sao yêu và bằng lòng có con với "người có vấn đề tâm thần", anh đáp: "Lúc đó, tôi yêu cô ta".
Luật sư của Trịnh Sảng cho rằng Trương Hằng không bảo vệ đời tư cho con khi công khai giấy khai sinh của các bé nhưng anh phủ nhận, nói "không biết ai tung giấy khai sinh lên Internet".

Đồng thời, phía nữ diễn viên tiếp tục tung ra 1 bản ghi âm, trong đoạn hội thoại giữa 2 người, Trương Hằng đã nói "Tôi sẽ đánh chết cô", ngoài ra còn có những câu chửi mắng miệt thị khác như "Im mồm", bạo lực Trịnh Sảng bằng lời nói.
Tuy nhiên, Trương Hằng phủ nhận. Anh cho biết đó chỉ là những lời nói đùa với Trịnh Sảng trong quá trình hẹn hò.
Luật sư cùng quan toà đề nghị Trương Hằng nói lại câu này một lần nữa nhưng tình cũ của Trịnh Sảng không làm được. Anh còn cho biết thêm lúc đó mình uống say, không biết đã làm những gì.
Theo Sina, tòa sẽ quyết định quyền giám hộ với hai bé sau hai tuần.