Trường tiểu học Tây Bắc Lân: Có cổng cũng như không

03/04/2015 16:50

Trường tiểu học Tây Bắc Lân: Có cổng cũng như không

(Congluan.vn)-Cổng trường mở toang, các học sinh chỉ mới 6, 7 tuổi tha hồ ra ngoài tung tăng vui chơi, ăn uống rồi quay vào trường một cách vô tư mà không có bất cứ ai giám sát, theo dõi.


Các em học sinh tự do kéo nhau ra khỏi khuôn viên trường để mua quà

Tình trạng trên quả thật rất nguy hiểm, những học sinh nhỏ tuổi này đã tự đi ra ngoài, nếu không may điều xấu xảy ra với các em thì hậu quả sẽ như thế nào?

Từ nhiều ngày qua, các bậc phụ huynh bức xúc về việc Trường tiểu học Tây Bắc Lân (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM) quản lý con họ khá lỏng lẻo, cho ra vào cổng ăn uống ở các điểm bán hàng rong một cách tự do, không có sự quản lý của nhà trường.

Chị N.A.H cho biết, con chị đang học lớp 3 tại đây, vì bận công việc không thể đưa đón nên chị cháu học bán trú, đến chiều mới đưa về, nhưng về nhà chị nghe cháu kể trưa nào cũng ra ngoài cổng trường mua bánh tráng trộn ăn.

Nghe cháu kể, chị H. hết hồn hỏi ngược lại: Sao con ra ngoài được? Cháu trả lời, trưa nào bảo vệ cũng mở cổng cho các học sinh ra ngoài, chị H. giật mình lo lắng.

“Tui không hiểu tại sao trường lại dám để những học sinh còn quá nhỏ như vậy đi ra ngoài một mình ăn uống. Các cháu chưa thể tự bảo vệ mình, sẽ đối diện với rất nhiều nguy cơ, nhất là bị bắt cóc để mua bán hoặc tống tiền. Đó là chưa kể việc ăn uống ở những quán hàng rong, nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm với các cháu rất lớn. Lúc đó, các bậc phụ huynh chắc chắn sẽ điên tiết và chết đi mất”, chị H. nói.

Cổng trường luôn rộng mở khiến nhiều phụ huynh lo lắng

Thực phẩm không an toàn bủa vây cổng trước và sau của trường

Qua tìm hiểu của chúng tôi, trường tiểu học Tây Bắc Lân có khoảng 3.000 học sinh, trong đó phần lớn là học bán trú, chỉ co một số ít là học 2 buổi.

Vào khoảng 10 giờ, khi có một số học sinh học ngày 2 buổi được gia đình đón về, nhân tiện bảo vệ của trường mở toang cổng cho các em học bán trú ra ngoài tha hồ chơi và mua thức ăn ở các điểm bán hàng rong xung quanh trường mà không có một bảo vệ, hay thầy cô giáo nào của trường giám sát các em.

Trong khi đó, những người bán hàng rong đứng đầy ngoài cổng trường, làm cản trở phương tiện giao thông lưu thông vào giờ cao điểm buổi sáng, nhưng không thấy cơ quan chức năng nào nhắc nhở hay có biện pháp xử lý.

Để tìm hiểu rõ vấn đề, chúng tôi đã liên lạc với ông Đặng Trọng Quỳnh, hiệu trưởng Tây Bắc Lân. Khi nghe đề cập, ông Quỳnh khẳng định không có chuyện học sinh bán trú ra ngoài cổng trường chơi và mua thức ăn.

Ông cho biết, vào khoảng 10 giờ 20 hàng ngày, các học sinh học ngày 2 buổi được bảo vệ mở cửa cho người nhà đón về, còn học sinh bán trú thì được bảo vệ đóng các cửa cầu thang chặn lại, không cho lên xuống, các em ở đó ăn uống và nghỉ ngơi, chiều học tiếp, chứ không được ra ngoài.

Tuy nhiên, khi đặt vấn đề vậy tại sao trong giờ đó có nhiều học sinh tự ra ngoài cổng trường chơi và ăn uống rồi quay trở lại cổng trường? Điều này thì ông Quỳnh từ chối trả lời nhưng lại "thòng" một câu "để kiểm tra lại thế nào".

Nếu sự việc đúng như phản ánh thì cách quản lý lỏng lẻo trên rất nguy hiểm, vì nếu như có kẻ gian dụ dỗ, bắt cóc các em, liệu trường có thể trở tay kịp, chưa kể việc các em học sinh ăn uống thức ăn hàng rong bên ngoài không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm rất nguy hại đến sức khỏe.

Hồ Quang

    Nổi bật
        Mới nhất
        Trường tiểu học Tây Bắc Lân: Có cổng cũng như không
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO