Tù chung thân cho kẻ sát hại nữ sinh trong buổi hẹn đầu
(CLO) Một người đàn ông ở Milwaukee (bang Wisconsin, Mỹ) đã bị kết án tù chung thân không được ân xá vì tội giết hại và phân xác một nữ sinh viên đại học 19 tuổi trong buổi hẹn hò đầu tiên của họ.
Ngày 1/8, Maxwell Anderson bị kết án tù chung thân không được ân xá sau khi bồi thẩm đoàn vào tháng 6 kết tội hắn ta về tội danh ngộ sát cấp độ một, cắt xẻo, phóng hỏa và che giấu thi thể liên quan đến cái chết của Sade Robinson vào năm ngoái.
Tại phiên tòa, Thẩm phán Quận Milwaukee Laura Crivello đã bày tỏ sự bàng hoàng trước tội ác của Anderson, trong khi các công tố viên kể lại chi tiết về việc Anderson đã phân xác Robinson và vứt một chân của cô gần một sân chơi.
Mẹ của Robinson, Sheena Scarbrough, cho biết Anderson "đã hủy hoại toàn bộ cộng đồng" và không xứng đáng được bảo vệ trong tù. Bà yêu cầu thẩm phán "đưa con quỷ này trở lại địa ngục càng sớm càng tốt".
Cha của nạn nhân, Carlos Robinson, cũng đề nghị nên phân xác Anderson như những gì hắn đã làm với con gái ông. Ông nói: "Mọi điều hắn ta đã làm đều phải được thực hiện với hắn ta. Không ai có thể sống sót sau những gì hắn đã làm. Đó chính xác là cảm giác của tôi".
.png)
Tại Wisconsin, tội ngộ sát cố ý cấp độ một có mức án tù chung thân bắt buộc. Vấn đề duy nhất là liệu Anderson có được cơ hội ân xá hay không.
Luật sư của Anderson, Tony Cotton, đã yêu cầu thẩm phán cho phép Anderson đủ điều kiện để được ân xá sau 25 năm, với lý do thân chủ của ông từng phục vụ trong Hải quân Mỹ và có vấn đề về sức khỏe tâm thần.
Tuy nhiên, Anderson vẫn khẳng định mình vô tội và dự định kháng cáo. Anh ta nói rằng một người lạ đã bắt cóc Robinson sau khi cô rời khỏi căn hộ của anh ta.
Thẩm phán Crivello đã bác bỏ lời tuyên bố của Anderson, nói rằng quan điểm của anh ta về thực tế "khác với phần còn lại của thế giới". Bà gọi tội ác của Anderson là "vô lương tâm" và ví vụ án này như một câu chuyện kinh dị.
Bà đã từ chối cho phép Anderson cơ hội được ân xá. Ngoài án chung thân, bà cũng tuyên thêm 7 năm rưỡi tù giam vì tội cắt xẻo thi thể và một năm rưỡi tù giam vì tội phóng hỏa.
Anderson và Robinson, một sinh viên tại Cao đẳng Kỹ thuật Khu vực Milwaukee, đã gặp nhau tại một quán bar vào tháng 3/2024. Video giám sát và các bằng chứng khác cho thấy họ đã dành buổi tối ngày 1/4 để uống rượu cùng nhau, sau đó trở về căn hộ của Anderson.
Các công tố viên lập luận rằng Robinson đã mất khả năng hành động và không thể chống cự. Video giám sát sau đó cho thấy chiếc xe của Robinson rời khỏi căn hộ của Anderson vào sáng sớm ngày 2/4 và đến một công viên dọc bờ hồ Michigan, nơi các công tố viên tin rằng Anderson đã phân xác cô. Sau đó, anh ta đã đốt xe của cô.
Đội tìm kiếm đã tìm thấy một số bộ phận cơ thể của Robinson, bao gồm chân và cánh tay. Tuy nhiên, đầu của cô vẫn chưa được tìm thấy.