Ký ức của cựu chiến binh về hành trình trở lại Thành cổ tìm đồng đội

Ký ức của cựu chiến binh về hành trình trở lại Thành cổ tìm đồng đội

(CLO) Nguyễn Cảnh Lương là một trong những người lính trực tiếp chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Ông cùng đồng đội vượt sông Thạch Hãn vào Thành cổ và trải qua những ngày tháng chiến đấu vô cùng khốc liệt. Dù dính đạn, ông vẫn trở lại Thành cổ khi vết thương chưa lành hẳn để tiếp tục chiến đấu và tìm đưa đồng đội đã hy sinh trở về.

Nhà báo, trung tá Hoàng Trường Giang: Khi nhà báo có một trái tim giàu lòng trắc ẩn sẽ làm được nhiều điều ý nghĩa cho cuộc sống...

Nhà báo, trung tá Hoàng Trường Giang: Khi nhà báo có một trái tim giàu lòng trắc ẩn sẽ làm được nhiều điều ý nghĩa cho cuộc sống...

(CLO) Trung tá, nhà báo Hoàng Trường Giang - Trưởng phòng Phát hành và Truyền thông, Báo Quân đội Nhân dân: "Nghề báo cho chúng ta nhiều mối quan hệ, hiểu biết và nếu người làm báo có một trái tim giàu lòng trắc ẩn thì sẽ có thể làm được nhiều điều ý nghĩa cho cuộc sống..." .
Trung tá - nhà báo Lê Văn Chương: Người nặng tình với biển khơi

Trung tá - nhà báo Lê Văn Chương: Người nặng tình với biển khơi

(CLO) Trung tá - nhà báo Lê Văn Chương- báo Biên Phòng-là người đã dành hơn 20 năm cho những chuyến đi tới vùng biên giới đến hải đảo xa xôi. Trở về sau mỗi chuyến đi đó anh đều có những tác phẩm báo chí mang hơi thở cuộc sống, hội tụ sức hấp dẫn và dấu ấn riêng.