Tuyển Việt Nam thua đậm Malaysia, HLV Kim Sang Sik xin lỗi người hâm mộ
(CLO) Mặc dù thi đấu nỗ lực, song tuyển Việt Nam vẫn phải rời sân với thất bại 0-4 trên sân của Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ.
Hiệp 1, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc thận trọng và đối mặt với áp lực lớn từ đội hình của Malaysia. Mặc dù Malaysia tạo ra nhiều cơ hội và có cú sút trúng cột dọc, thủ môn Nguyễn Filip đã có nhiều pha cứu thua xuất sắc giúp Việt Nam giữ sạch lưới trong 45 phút đầu tiên. Đội tuyển Việt Nam cũng có một vài cơ hội đáng chú ý.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam đã sụp đổ. Bàn mở tỷ số cho Malaysia đến ở phút 49 do công của Joao Figueiredo, với cú sút đập chân Duy Mạnh đổi hướng. Khoảng 10 phút sau, Rodrigo Holgado nhân đôi cách biệt cho Malaysia.
Phút 67, La'Vere Corbin-Ong nâng tỷ số lên 3-0 sau đường căng ngang của Arif Aiman. Dion Cools ấn định chiến thắng 4-0 ở phút 88 bằng pha đánh đầu từ quả tạt của Endrick.
Thất bại của tuyển Việt Nam một phần bởi Malaysia ra sân với đội hình gồm phần lớn cầu thủ nhập tịch đến từ châu Âu và Nam Mỹ. Sau trận đấu, chính HLV Kim Sang Sik thừa nhận rằng 5 cầu thủ nhập tịch mới của đối thủ đã thể hiện tốt hơn dự đoán, gây khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Trước trận đấu, ông cũng đã đề cập đến việc Malaysia bổ sung nhiều cầu thủ nhập tịch mà đội tuyển Việt Nam chưa có nhiều thông tin.
Đây được xem là thất bại nặng nề nhất của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia từ trước đến nay và là lần đầu tiên Malaysia thắng được Việt Nam sau 11 năm, kể từ AFF Cup 2014. Kết quả này khiến thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik mất ngôi đầu bảng F tại vòng loại Asian Cup 2027.
HLV Kim Sang Sik cũng cho biết sau trận rằng, thất bại một phần là do chấn thương của 2 cầu thủ phòng ngự trong hiệp 2, gây khó khăn trong việc triển khai đội hình.
Trung vệ Nguyễn Thành Chung đã phải rời sân vì chấn thương trong hiệp 1. Hậu vệ Jason Pendant, cầu thủ mới nhập tịch của Việt Nam, cũng có trận ra mắt nhưng không có nhiều cơ hội thể hiện.
HLV Kim Sang Sik cũng đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ đã đi xem trực tiếp tại Malaysia và những người theo dõi qua truyền hình.
Dẫu vậy, HLV Kim Sang Sik vẫn tin rằng bóng đá luôn có chỗ cho "kỳ tích", tin rằng tuyển Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội đi tiếp. Ông cho biết đội sẽ sử dụng kinh nghiệm từ trận đấu này để chuẩn bị thật tốt cho trận lượt về với Malaysia và các trận đấu còn lại.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Malaysia: Syihan Hazmin; Matthew Davies, Tomas Garces, Irazabal Iraurgui, Arif Aiman (Endrick 81’), Hector Hevel (Faiz 90+2’), Vitor Figueiredo, Nooa Laine, Holgado (Machuca 73’), Dion Cools (Wilkin 90+2’), Corbin Ong (Palmero 81’).
Việt Nam: Nguyễn Filip; Duy Mạnh, Thành Chung (Xuân Mạnh 38’), Tiến Dũng (Lý Đức 46’), Văn Vĩ (Tuấn Hải 46’), Hoàng Đức, Minh Khoa (Tiến Linh 71’), Tiến Anh, Hai Long (Quang Hải 60’), Quang Vinh, Ngọc Quang.
BÀN THẮNG
Malaysia: Figueiredo (49’), Holgado (59’), Corbin Ong (67’), Dion Cools (88’)