Ứng viên tổng thống Colombia qua đời sau hai tháng bị ám sát
(CLO) Ứng viên tổng thống Colombia Miguel Uribe, người bị ám sát tại một sự kiện vận động tranh cử hai tháng trước, đã qua đời vào rạng sáng thứ Hai (11/8) ở tuổi 39, theo thông báo từ bệnh viện điều trị cho ông.
Bệnh viện Santa Fe Foundation ở thủ đô Bogota – nơi những người ủng hộ thường xuyên tổ chức các buổi cầu nguyện trong suốt quá trình điều trị và nhiều ca phẫu thuật của Uribe – cho biết vào cuối tuần trước rằng tình trạng của ông xấu đi do xuất huyết hệ thần kinh trung ương. Sáng thứ Hai, bệnh viện xác nhận ông qua đời lúc 1:56 sáng (giờ địa phương).
Vợ ông, bà María Claudia Tarazona, thông báo tin ông qua đời trên mạng xã hội: "Con cầu xin Chúa chỉ cho con cách sống thiếu anh. Hãy yên nghỉ, tình yêu của đời em, em sẽ chăm sóc các con của chúng ta".
Ông Uribe, một nghị sĩ thuộc phe đối lập cánh hữu, bị ám sát tại thủ đô Bogota, Colombia vào ngày 7/6 sau khi hoàn thành bài phát biểu vận động tranh cử.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bày tỏ trên X: "Tôi vô cùng đau buồn trước tin này. Mỹ đoàn kết với gia đình ông và người dân Colombia trong việc truy tìm công lý cho những kẻ chịu trách nhiệm".
Hiện sáu người bị bắt giữ liên quan vụ án, bao gồm hai nghi phạm mà văn phòng tổng chưởng lý cho biết đã gặp nhau tại Medellín để lên kế hoạch ám sát. Một thiếu niên 15 tuổi bị cáo buộc là người bắn đã bị bắt vài giờ sau vụ việc, nhưng cảnh sát khẳng định họ đang truy lùng "chủ mưu" đứng sau. Trong đoạn băng ghi lại cảnh bắt giữ (được hãng tin Reuters xác thực độc lập), cậu này la hét rằng mình bị một tay buôn ma túy địa phương thuê.
Bộ trưởng Quốc phòng Pedro Sánchez tuyên bố sẽ truy bắt thủ phạm: "Chúng tôi không để bạo lực đe dọa hoặc bịt miệng những tiếng nói chính trị cần thiết cho nền dân chủ". Bộ Quốc phòng nước này treo thưởng 3 tỷ peso (khoảng 740.000 USD) cho thông tin giúp xác định hung thủ, đồng thời cho biết Mỹ, Anh và UAE đang hỗ trợ điều tra.
Vụ tấn công được coi là bùng phát bạo lực chính trị tồi tệ nhất trong khoảng hai thập kỷ qua tại Colombia, gợi nhớ những năm tháng hỗn loạn của thập niên 1980-1990, khi bốn ứng viên tổng thống của nước này bị sát hại trong các vụ tấn công do các cartel ma túy đứng sau.
Cái chết của Thượng nghị sĩ Uribe tiếp tục khoét sâu bi kịch trong lịch sử gia đình ông. Mẹ ông, nhà báo Diana Turbay, bị sát hại năm 1991 trong một chiến dịch giải cứu thất bại sau khi bị cartel Medellín do trùm ma túy Pablo Escobar cầm đầu bắt cóc.