Vất vả đi tìm chỗ gửi xe tại bệnh viện

Thứ sáu, 03/04/2015 16:55 PM - 0 Trả lời

Vất vả đi tìm chỗ gửi xe tại bệnh viện

(Congluan.vn) - Khi đặt chân đến bệnh viện, nỗi lo đầu tiên của bệnh nhân và người nhà đó là tìm chỗ gửi xe. Vào giờ cao điểm những bãi xe ở đây liên tục bị “cháy chỗ” người nhà và bệnh nhân chỉ có hai giải pháp hoặc là đứng chờ dưới nắng hoặc là gửi ngoài chấp nhận bị “chặt chém”...

>>> 

Sợ lắm tấm biển “hết chỗ”

Nhiều bệnh viện tại TP. HCM đang quá tải nghiêm trọng do lượng bệnh nhân các tỉnh đổ về. Bên cạnh đó, các điểm giữ xe cũng không còn chỗ trống. Dưới trời nắng như đổ lửa, người đi thăm bệnh hay có việc vào bệnh viện phải tìm chỗ gửi xe bên ngoài với giá cao.

Báo Công luận
 
  Bệnh viện Chợ Rẫy sử dụng cả lề đường đi để làm nơi để xe thế nhưng vẫn luôn bị “cháy chỗ”

Theo phản ánh của một số bệnh nhân về việc quá tải bãi gửi xe tại Bệnh viện Chợ Rẫy, sáng ngày 10/6 chúng tôi đã có mặt tại bệnh viện để tìm hiểu về tình trạng trên. Mới 7g00 sáng bãi xe lớn của bệnh viên đã chật kín chỗ, các nhân viên giữ xe ở đây đã phải tận dụng cả đường đi để làm chỗ gửi xe nhưng vẫn không giải quyết được bao nhiêu với số lượng người đến khám bệnh, thăm bệnh đông nghẹt.

Chỉ 15 phút sau các nhân viên gửi xe đã trương lên tấm biển “hết chỗ”, khiến nhiều người đến đây đành ngậm ngùi đứng đợi dưới tiết trời nắng như đổ lửa, một số khác loay hoay đi tìm chỗ gửi xe bên ngoài để kịp giờ vào thăm bệnh nhân. Cùng với hàng chục người người đang phơi nắng xếp hàng đợi chỗ gửi xe, chúng tôi bắt chuyện với anh Nguyễn Hữu Huy (ngụ phường 9, quận 5), anh Huy có người nhà nằm ở đây đã nửa tháng và nửa tháng nay ngày nào vào thăm nuôi anh cũng đều “đụng” phải tình trạng trên.

Báo Công luận
 
  Bãi xe lớn bệnh viện Chợ Rẫy mới 7g00 sáng đã đông kín xe

Anh Huy cho biết: “Cứ vào giờ cao điểm từ 7g00 đến 10g00 là xe đã gửi kín hết chỗ, người nhà bệnh nhân chúng tôi không biết xoay sở sao. Ngày nào cũng gửi ngoài thì “chết tiền” nên chúng tôi đành đứng đợi người khác lấy xe ra rồi mình gửi. Sợ lắm khi gửi xe mà đụng tấm biển hết chỗ”.

Ngay sát bên Bệnh viện Chợ Rẫy là Bệnh viện Hùng Vương cũng đang trong tình trạng tương tự. Dù đã tăng cường thêm một số điểm giữ xe ngoài do lực lượng thanh niên xung phong đảm nhiệm nhưng ở đây cũng không thoát khỏi tình trạng “cháy chỗ” gửi xe. Theo một nhân viên giữ xe ở đây cho biết ngoài bãi gửi xe lớn bên trong thì các bãi giữ xe được lập thêm bên ngoài này mỗi bãi có sức chứa khoảng từ 200 – 400 chiếc, thế nhưng vào giờ cao điểm thì vẫn không đủ chỗ. “Đôi lúc do không đủ chỗ chứa xe nhưng thỉnh thoảng cũng do xe vào cùng lúc đông quá không kiểm soát được nên chúng tôi phải để biển “hết chỗ” để sắp xếp lại vị trí” - nhân viên giữ xe chia sẻ.

Báo Công luận
 
 7g15 phút nhân viên gửi xe đã trương biển hết chỗ

Nếu những ai đã từng đến khám bệnh tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM thì chắc hẳn cũng đã phải nếm trải “nỗi khổ gửi xe”. Hầu như mọi thời điểm ban ngày bãi xe của bệnh viện Ung Bướu đều “cháy chỗ” những người đến đây phải mang xe đi gửi ở nhà xe bệnh viện Gia Định cách đó hơn 100m và đi bộ vào khám bệnh.

Những khi bãi xe Bệnh viện Gia Định hết chỗ thì bệnh nhân và người nhà lại loay hoay tìm chỗ gửi bên ngoài. Để đối phó với tình trạng hết chỗ gửi xe tại bệnh viện Ung Bướu một số người khám bệnh ở đây đã dùng phương pháp “một người khám bệnh, một người trông xe” với giải pháp này thì hàng chục chiếc xe được dựng ngay lề đường phía trước bệnh viện. “Dù biết để xe thế này rất mất an toàn và mất mỹ quan nhưng chúng tôi không còn cách nào khác, bãi xe bệnh viện hết chỗ rồi !!!” - Một người nhà bệnh nhân bày tỏ.

Gửi xe tự phát “chặt chém”, mất an toàn

Do các bãi giữ xe trong bệnh viện luôn bị quá tải nên tạo điều kiện rất thuận lợi cho các bãi xe tự phát do các cá nhân lập nên có điều kiện “chặt chém” người gửi xe. Xung quang khu vực bệnh viện Chợ Rẫy – Hùng Vương – Đại học Y dược tồn tại hàng chục bãi giữ xe tự phát lớn nhỏ, nhiều điểm giữ xe được lập ngay bên đường thường xuyên lấy giá trên trời.

Báo Công luận
 
  Người trông xe người vào khám bệnh tại bệnh viên Ung Bướu TP.HCM

Theo tìm hiểu của chúng tôi, không phải xe nào cũng được các chủ bãi lấy giá giống nhau, với các biển số xe thành phố chủ bãi chỉ lấy với giá chênh lệch so với trong bệnh viện từ 2.000 đến 3.000 đồng. Những xe có biển số tỉnh đến đây thường được đánh với giá “trên trời” là từ 10.000 đến 15.000 đồng dù là gửi lâu hay chỉ vài chục phút.

Không chỉ đối diện với tình trạng bị chặt chém tại bãi xe tự phát mà khi gửi xe tại các địa điểm trên người gửi xe còn thường xuyên bị mất đồ, luộc đồ, hút xăng... Chị Lý Thị Thanh (quận 4) cho biết: “Gửi xe ở đây (bãi xe tự phát phía trước bệnh viện Hùng Vương) nếu bỏ quên đồ trên xe thì rất có thể bị mất cắp, vài ngày trước đã có tình trạng bị cạy cốp lấy tiền. Không biết tình trạng trên là do các nhân viên gửi xe hay kẻ gian bên ngoài làm nhưng khiến chúng tôi rất lo lắng, nếu có gửi thì cũng phải lấy hết đồ đi mới dám gửi”.

Báo Công luận
 
 Những điểm giữ xe tư nhân như thế này luôn tìm ẩn nhiều tiêu cực: chặt chém, luộc đồ, hút xăng

Cũng theo phản ánh của người dân gửi xe tại bệnh viện Ung Bướu TP.HCM khi gửi xe ở các điểm giữ xe trong nhà dân thì có dấu hiệu bị hút xăng trộm, nhưng do các điểm gửi xe ở trong nhà nên người dân không bắt được tận tay nên đành ngậm ngùi chấp nhận và rút kinh nghiệm cho lần sau.

Tình trạng bị chặt chém tại các điểm xung quanh bệnh viện tại TP.HCM đã tồn tại từ nhiều năm nay, không còn là vấn đề xa lạ với người dân. Nhiều lần người dân cùng các cơ quan báo chí đã thông tin phản ánh. Cơ quan chức năng cũng đã nhiều lần vào cuộc chấn chỉnh thế nhưng chỉ một thời gian sau thì đâu lại vào đấy, vẫn chưa tìm được một biện pháp khả quan nào để ngăn chặn tình trạng trên. Người dân rất mong mỏi cơ quan chức năng sớm vào cuộc đưa ra những giải pháp mạnh và đúng đắn nhằm ngăn chặn tình trạng trên để gửi xe không còn làm nỗi ám ảnh của người dân khi vào bệnh viện tại TP.HCM.

  • Vinh Sơn

Tin khác

Trẻ bị đứt cổ tay, bác sĩ chỉ cách sơ cứu

Trẻ bị đứt cổ tay, bác sĩ chỉ cách sơ cứu

(CLO) Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Nhi Trung ương đã tiếp nhận bé trai 11 tuổi, ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng vết thương hở cổ tay và bàn tay hai bên do tai nạn sinh hoạt, may mắn trước đó trẻ đã được sơ cứu ban đầu đúng cách và kịp thời.

Giáo dục
Phó chủ tịch tỉnh được giao điều hành trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

Phó chủ tịch tỉnh được giao điều hành trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

(CLO) Quảng Nam vừa phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn điều hành hoạt động của trường CĐ Y tế Quảng Nam, sau khi hiệu trưởng trường này bị khởi tố.

Giáo dục
Nhiều cơ hội thực tập, làm việc cho sinh viên tại ngày hội việc làm USSH Job Fair 2024

Nhiều cơ hội thực tập, làm việc cho sinh viên tại ngày hội việc làm USSH Job Fair 2024

(CLO) Ngày hội việc làm - USSH Job Fair 2024 là hoạt động thường niên do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM phối hợp cùng các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm giới thiệu các cơ hội việc làm, thực tập đến sinh viên.

Giáo dục
Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

(CLO) Trên đường đi học về, em T. (học sinh lớp 7) bất ngờ bị 1 nhóm thanh niên dùng ghế nhựa, mũ bảo hiểm tấn công gây thương tích.

Giáo dục
Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

(CLO) Bà Đỗ Thị Huyền Trang (giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai) bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn nạn nhân lại là các đồng nghiệp của bà Trang.

Giáo dục