VĐV marathon cao tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 114 vì tai nạn giao thông
(CLO) Fauja Singh, người được coi là vận động viên marathon cao tuổi nhất thế giới, đã qua đời vào thứ Hai (14/7), sau một vụ tai nạn giao thông tại bang Punjab, Ấn Độ.
Theo cảnh sát Ấn Độ, một chiếc xe không rõ danh tính đã va chạm với ông Singh khi ông đang đi bộ trên đường cao tốc Jalandhar-Pathankot, gần làng Beas Pind, quận Jalandhar thuộc bang Punjab.
Chiếc xe gây tai nạn được xác định là Toyota Fortuner màu trắng, nhưng tài xế đã bỏ trốn sau vụ việc. Ông Singh được đưa đến bệnh viện Srimann ở quận Jalandhar nhưng đã không qua khỏi do các vết thương nghiêm trọng ở đầu và xương sườn.
Trưởng phòng Cảnh sát Nông thôn Jalandhar, ông Harvinder Singh Virk, cho biết: “Chúng tôi đang nỗ lực xác định chiếc xe gây tai nạn. Chúng tôi sử dụng hình ảnh từ camera giám sát trong khu vực để truy tìm chiếc xe và đã cử các đội điều tra làm việc”.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gọi ông Singh là “một vận động viên xuất sắc với sự quyết tâm đáng kinh ngạc”. Thống đốc bang Punjab, ông Gulab Chand Kataria, cũng bày tỏ nỗi buồn trên MXH X: “Thật đau buồn trước sự ra đi của Sardar Fauja Singh Ji, vận động viên marathon huyền thoại và biểu tượng của sự kiên cường. Ở tuổi 114, ông vẫn truyền cảm hứng cho các thế hệ bằng sức mạnh và sự tận tụy của mình”.

Ông Fauja Singh hưởng thọ 114 tuổi, theo thông tin từ gia đình, dù tuổi của ông không được xác nhận chính thức do thiếu giấy khai sinh.
Sinh ra tại một vùng nông thôn ở Ấn Độ vào ngày 1/4/1911, Fauja Singh chuyển đến London sinh sống sau này. Ông được mệnh danh là “Cơn lốc đội khăn xếp” nhờ bắt đầu chạy marathon ở tuổi 89 và hoàn thành tổng cộng 9 cuộc đua marathon dài 42 km. Dù được công nhận là vận động viên marathon cao tuổi nhất, ông không được Sách Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận do thiếu giấy khai sinh.
Fauja Singh chỉ bắt đầu chạy marathon ở tuổi 89, sau khi chuyển đến Anh sống cùng con trai sau cái chết của vợ và một người con trai khác. Ông từng chia sẻ khi ở tuổi 102: “Chạy bộ đã cho tôi sự tử tế và mang tôi trở lại với cuộc sống, giúp tôi quên đi mọi nỗi đau và buồn phiền”.
Cuộc đời ông là một hành trình vượt qua khó khăn. Khi còn nhỏ, ông không thể đi bộ cho đến năm 5 tuổi do đôi chân yếu. Cuộc đua cuối cùng của ông là một chặng 10 km tại Hồng Kông vào năm 2013, một năm sau khi ông vinh dự cầm đuốc cho Thế vận hội London 2012.
Dù các thành tích của ông không được Guinness công nhận do thiếu giấy khai sinh, ông vẫn nhận được thư chúc mừng từ Nữ hoàng Elizabeth II nhân dịp sinh nhật lần thứ 100 và 105.