Nghề báo

Về miền di sản: Hành trình rèn nghề của sinh viên Báo chí

Phương Anh 16/07/2025 17:56

(CLO) Trong cái nắng rực rỡ của tháng Bảy, 115 sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cùng 4 giảng viên đã bắt đầu hành trình thực tế nghề báo xuôi dọc miền Trung - vùng đất giàu truyền thống cách mạng và nhiều di sản văn hóa.

Dưới sự dẫn dắt của TS Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trưởng đoàn thực tập, chuyến đi không chỉ là một hành trình rèn nghề mà còn là hành trình tri ân, trải nghiệm và trưởng thành. Đi qua những vùng đất in dấu lịch sử và văn hóa, sinh viên Báo chí rèn nghề bằng quan sát, cảm nhận và trải nghiệm thực tế.

Trong suốt hành trình xuôi dọc miền Trung, ngoài tham quan mô hình toà soạn hội tụ tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An, đoàn đã dừng chân tại những địa danh lịch sử thiêng liêng: Ngã ba Đồng Lộc, lăng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị. Những điểm đến ấy mang tính biểu tượng sâu đậm của lịch sử kháng chiến, là nơi lưu giữ ký ức dân tộc qua bao lớp bụi thời gian. Mỗi địa danh đều gợi mở những suy ngẫm lặng sâu cho các bạn sinh viên - những người đang từng bước tiếp cận với nghề báo, một nghề đòi hỏi sự nhạy bén trước thời cuộc, tinh thần trách nhiệm với xã hội và khả năng rung cảm trước thân phận con người cùng những giá trị lịch sử không thể lãng quên.

Ảnh màn hình 2025-07-16 lúc 14.11.18
Đi qua những vùng đất in dấu lịch sử và văn hóa, sinh viên Báo chí rèn nghề bằng quan sát, cảm nhận và trải nghiệm thực tế. (Ảnh: Hoàng Giang)

Chuyến đi diễn ra trong thời điểm cận kề Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7. Giữa mùa hè nắng cháy, hình ảnh những nấm mồ liệt sĩ nằm san sát, những bức tường gạch đỏ loang dấu bom đạn, mái mộ đơn sơ dưới tán cây rừng… khiến nhiều sinh viên lặng người. Tận mắt chứng kiến, bước đi giữa không gian thấm đẫm dấu tích chiến tranh, các bạn lần đầu cảm nhận một cách trọn vẹn về sự mất mát và hy sinh lớn lao của những con người đã ngã xuống để giữ gìn độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Bạn Nguyễn Phương Anh, sinh viên năm thứ ba chia sẻ: “Em đã đọc và nghe rất nhiều về những địa danh nổi tiếng như Ngã ba Đồng Lộc hay Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, nhưng khi đứng trước các ngôi mộ, cảm giác hoàn toàn khác. Mỗi bia mộ là một câu chuyện, một con người, một cuộc đời. Em thấy xúc động, biết ơn và cũng thấy mình cần sống có trách nhiệm hơn để xứng đáng với những hy sinh ấy".

Ảnh màn hình 2025-07-16 lúc 14.18.34
Đoàn dân hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. (Ảnh: Hoàng Giang)

Rời khỏi những địa danh lịch sử thấm đẫm khói lửa chiến tranh, đoàn sinh viên tiếp tục hành trình đến với Thành phố Huế - vùng đất cố đô trầm mặc. Trong ba ngày dừng chân tại đây, các bạn sinh viên được đắm mình trong không gian mang đậm dấu ấn cung đình xưa và đời sống dân gian phong phú, từ Đại Nội, lăng vua Tự Đức, lăng vua Khải Định, chùa Thiên Mụ, đến làng hương Thủy Xuân và chợ Đông Ba.

Đại Nội và lăng vua Tự Đức mang vẻ cổ kính, thi vị, lăng vua Khải Định gây ấn tượng bởi kiến trúc giao thoa Đông - Tây độc đáo, chùa Thiên Mụ đem đến cảm giác tĩnh tại, làng hương Thủy Xuân rực rỡ sắc màu thủ công, còn chợ Đông Ba lại sống động với nhịp sống dân sinh sôi động thường nhật. Mỗi địa danh là một “phông nền sống” giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng quan sát, ghi chép và kể chuyện, đồng thời là cơ hội để tìm hiểu văn hóa, lịch sử và những lớp trầm tích giá trị của vùng đất cố đô.

Ảnh màn hình 2025-07-16 lúc 14.19.29
“Chúng tôi gánh trên vai hành trang nặng nề của thế kỷ/ Để bạn bình tâm bước vào ngưỡng cửa Tự do” (Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm). (Ảnh: Hoàng Giang)

Đối với nhiều sinh viên, đây là lần đầu tiên họ rời khỏi giảng đường để tác nghiệp giữa thực tế sống động. Họ đã viết bằng sự rung động, chụp ảnh bằng đôi mắt quan sát kỹ lưỡng và lắng nghe bằng cả trái tim. Hành trình rèn nghề xuyên miền di sản đã giúp sinh viên không chỉ trau dồi kỹ năng chuyên môn mà còn vun đắp sự nhạy cảm xã hội, niềm tự hào dân tộc và tinh thần nhân văn sâu sắc.

Ảnh màn hình 2025-07-16 lúc 14.20.26
Sinh viên trải nghiệm và tác nghiệp tại Thành phố Huế. (Ảnh: Hoàng Giang)
    Nổi bật
        Mới nhất
        Về miền di sản: Hành trình rèn nghề của sinh viên Báo chí
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO