Video Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy của Venezuela
(CLO) Ngày 15/9, Tổng thống Donald Trump cho biết rằng quân đội Mỹ đã thực hiện một cuộc tấn công mới nhằm vào một tàu nghi ngờ thuộc băng đảng ma túy của Venezuela đang hướng tới Mỹ.
Đây là cuộc tấn công thứ hai của Mỹ nhắm vào một tàu nghi ngờ chở ma túy trong vài tuần gần đây.
Ông Trump nói rằng ba người đàn ông đã thiệt mạng trong cuộc tấn công, và sự việc diễn ra ở vùng biển quốc tế. Tuy nhiên, ông không cung cấp bằng chứng nào để chứng minh khẳng định của mình rằng con tàu đang chở ma túy.
"Các băng đảng buôn lậu ma túy cực kỳ bạo lực này ĐẶT RA MỐI ĐE DỌA đối với An ninh Quốc gia Mỹ, Chính sách Đối ngoại và các Lợi ích Cốt lõi của Mỹ", ông Trump cho biết trên MXH Truth Social.
Sau đó cùng ngày, ông Trump nói rằng "chúng tôi có bằng chứng, tất cả những gì bạn cần làm là nhìn vào hàng hóa đã... vương vãi khắp đại dương, những túi lớn cocaine và fentanyl".
Vài giờ trước bài đăng của ông Trump, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nói rằng các sự cố gần đây giữa nước ông và Mỹ là "sự xâm lược" từ phía Mỹ và rằng giao tiếp giữa hai chính phủ đã phần lớn chấm dứt.
Cuộc tấn công mới nhất diễn ra giữa lúc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự lớn ở vùng Caribe phía nam. Năm máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ được nhìn thấy hạ cánh ở Puerto Rico vào thứ Bảy tuần trước sau khi chính quyền Mỹ ra lệnh điều động 10 máy bay tàng hình này để tham gia tăng cường lực lượng.
Đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã nói với các thủy thủ và lính thủy đánh bộ trên một tàu chiến ngoài khơi Puerto Rico rằng họ không được triển khai đến Caribe để huấn luyện mà thay vào đó được gửi đến "khu vực tiền tuyến" của một sứ mệnh chống ma túy quan trọng.