(CLO) Đêm qua, Hà Nội có một đêm mất ngủ, vì một người- cô gái trẻ từ tâm dịch trở về, nghi mình nhiễm COVID-19 nhưng âm thầm giấu bệnh. Đêm qua, cả Hà Nội mất ngủ, vì người dân Thành phố đổ xô tới các siêu thị, chen chúc, xô đẩy, để sao mang về càng nhiều nhu yếu phẩm càng tốt.
(CLO) Sáng nay 19/2, sau 14 ngày bị cách ly, gần 500 người không nhiễm Covid-19, trước hết là những người cao tuổi được lên bờ, chấm dứt chuỗi ngày ác mộng chờ đợi.
(CLO) Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin bác sĩ Lưu Trí Minh - Giám đốc Bệnh viện Vũ Xương ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đã qua đời vì nhiễm Covid-19.
(CLO) Tờ China Daily dẫn thông tin từ chính quyền thành phố Thái Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cho biết nước này đã bắt đầu sản xuất lô thuốc chống Covid-19 có tên là Favilavir.
(CLO) Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản cập nhật thông tin đến chiều ngày 17/2 đã phát hiện thêm 99 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số người nhiễm trên tàu Diamond Princess lên tới 454 ca.
(CLO) Tình hình trên con tàu Diamond Princess đang diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường khi mới đây Nhật Bản tiếp tục phát hiện thêm 70 người nhiễm COVID-19, nâng tổng số người bị nhiễm trên con tàu này lên 355.
(CLO) Số liệu cập nhật đến 9h00 ngày 16/2 cho thấy, trên Thế giới có 69.197 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19), với 1.669 người tử vong.
(CLO) Hôm nay, Nhật Bản phát hiện thêm 67 người trên tàu Diamond Princess đang cập cảng tại khu vực cách ly ở thành phố Yokohama, có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên con số 285.
Mới 4h sáng, trời tối đen như mực, khu vực đường băng của sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) vẫn sáng rực đèn. Không giống ngày thường, nhân viên sân bay mặc bộ quần áo bảo hộ trắng kín mít từ đầu tới chân. Nhìn xa giống cảnh những bộ phim viễn tưởng nói đến các phi hành gia bước ra ngoài không gian.
(NB&CL) “Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy/ Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh” - nói như thi sĩ tài năng Lưu Quang Vũ - niềm tin, sự bình tĩnh, lạc quan sẽ là những ngọn lửa dẫn ta vượt qua mây đen, bão giông. Và, sau cơn mưa, nhất định, trời sẽ sáng.