Vở kịch 'Đối mặt' lay động người xem bằng những thông điệp nhân văn
(CLO) Vở kịch "Đối mặt" không phải là một bản anh hùng ca hào nhoáng, mà lay động người xem bằng những câu chuyện nhỏ nhưng giàu chất nhân văn.
Ngày 17/7, tin từ Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội cho biết, vở kịch nói “Đối mặt” của Nhà hát Kịch Hà Nội dàn dựng sẽ được biểu diễn vào tối 18/7 tại rạp Công Nhân, Hà Nội.
“Đối mặt” kể câu chuyện tình yêu giữa cô gái tên Vân (Thạch Huyền thủ vai) và chàng trung úy công an Minh Trí (Công Đại). Tình yêu của họ không được mẹ Vân (Mai Huyền) ủng hộ.

Trong một lần phá án, Trí bị thương nặng, mất khả năng đi lại, trở thành người tật nguyền vĩnh viễn. Anh lựa chọn rút lui khỏi tình yêu với Vân, người con gái luôn dành cho anh một tình cảm sâu nặng.
Nhưng Vân kiên trì với tình yêu của mình, cô nhận ra, dù gia đình Trí nghèo mà luôn ấm áp tình cảm. Trong khi gia đình mình cùng với sự giàu lên thì sự quan tâm giữa mọi người ngày một ít đi. Cuối cùng, họ trở về với nhau trong lời chúc của mọi người, một tương lai tốt đẹp mở ra khi Vân đi học tiếp, Trí có được sự chắc chắn đôi chân sẽ được chữa khỏi.
Câu chuyện về những người chiến sĩ công an luôn là đề tài khó làm mới, khó sáng tạo bởi rất dễ rơi vào một khuôn mẫu nào đó. Tuy nhiên, với “Đối mặt”, êkíp sáng tạo đã tìm được góc nhìn khác, khi những chiến sĩ công an không chỉ đối mặt với tội phạm mà còn đối mặt với những khó khăn trong đời sống thường nhật.
Vở kịch “Đối mặt” do đạo diễn, NSND Tuấn Hải dàn dựng theo kịch bản của tác giả Trình Huyền. Âm nhạc của NSND Trọng Đài. Họa sĩ, NSND Doãn Bằng thiết kế mỹ thuật, có sự tham gia diễn xuất của NSƯT Đức Quang, Nguyễn Thạch, Công Đạt, Mai Huyền, Thanh Tùng, Kim Thanh, Xuân Hồng, Trọng Mạnh, Hà Thành, Minh Phương, Quỳnh Anh, Hoàng Vũ, Minh Quang và tập thể nghệ sĩ Nhà hát Kịch Hà Nội.