Vụ cháy làm 14 người tử vong: Người thân nghẹn ngào nhận dạng nạn nhân
(CLO) Có người phụ nữ sau khi hỏi thông tin, nhận dạng đã bật khóc trong đau đớn, tuyệt vọng. Người này liên tục gọi điện thoại về báo tin tình hình cho người nhà.
Khoảng 9h sáng cùng ngày, một số người thân nạn nhân trong vụ cháy nhà trọ ở ngõ 119 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy đã đến nhận dạng thi thể tại Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8. Bên ngoài cổng ra vào nhà tang lễ lực lượng bảo vệ, công an chốt chặn không cho người ngoài ra vào.

Nhiều người thân của các nạn nhân đến nhà tang lễ chờ thông tin và nhận dạng người thân (ảnh CTV).
Anh Nguyễn Trung Thành, làm việc tại một công ty về công nghệ thông tin cho hay, đồng nghiệp của anh là anh M.N.T (SN 1986, quê Bắc Kạn) sáng nay không đến công ty như thường lệ. Sau đó, anh bàng hoàng khi biết vụ hỏa hoạn rạng sáng nay xảy ra ở khu nhà của anh T. - nơi mà anh từng đến chơi.
Anh Thành cho biết, anh T. sống một mình ở tầng 3 ngôi nhà. Vợ và con (3 tuổi) sống ở quê. Hiện công ty của anh T. cũng đã nhận được thông tin về tình hình của anh T. từ Nhà tang lễ BV 198 và người thân từ Bắc Kạn cũng đang xuống để nhận dạng.
Bên trong một số cán bộ công an, pháp y tiến hành xác minh người thân, người nhà đến đây để nhận dạng thi thể. Có người phụ nữ sau khi hỏi thông tin, nhận dạng đã bật khóc trong đau đớn, tuyệt vọng. Người này liên tục gọi điện thoại về báo tin tình hình cho người nhà.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trong số 14 nạn nhân tử vong trong vụ hoả hoạn có 4 thi thể được đưa về Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8, 10 thi thể được đưa về Nhà tang lễ quận Cầu Giấy.
Trong sáng nay, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chỉ đạo Bệnh viện Giao thông Vận tải chuẩn bị đẩy đủ nhân lực, vật lực cố gắng cứu chữa nạn nhân, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người.