Vu Lan báo hiếu: Con cháu sum vầy tưởng nhớ, tri ân công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, tổ tiên
(CLO) Không chỉ là ngày tưởng nhớ người đã khuất, lễ Vu Lan còn là dịp để mỗi gia đình cùng nhau thắp nén nhang tri ân cha mẹ, ông bà, đồng thời dạy cho thế hệ trẻ đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
Theo truyền thống của người Việt, tháng 7 Âm lịch là dịp lễ Vu Lan báo hiếu - ngày để tưởng nhớ, tri ân công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, tổ tiên.

Ngày 6/9 (tức 15/7 Âm lịch), hàng nghìn người dân từ Hà Nội và nhiều địa phương đã đến Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Phú Thọ) để viếng mộ, thắp hương trong ngày lễ Vu Lan. Không quản ngại thời tiết nắng nóng, nhiều gia đình mang theo lễ vật, hoa tươi, hương trầm, đi hàng chục km để bày tỏ lòng thành kính với những người thân đã khuất.

Tại khuôn viên nghĩa trang, không khí trang nghiêm xen lẫn xúc động. Bà Nguyễn Thị Minh Thi (69 tuổi, Đội Cấn, Hà Nội) nghẹn ngào khi thắp nén nhang lên mộ phần, đôi mắt nhòa lệ nhớ về người thân đã mất. Nhiều gia đình không chỉ dâng lễ mà còn dọn dẹp, lau chùi phần mộ, tỉa bớt cành cây xung quanh để phần mộ thêm phần tươm tất trong ngày lễ trọng.

Chị Nguyễn Thu Huyền (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: “Chúng tôi luôn tưởng nhớ tới những người thân đã mất, cầu siêu cho vong linh được siêu thoát. Tôi tâm niệm phải có trước có sau, sống sao để con cháu đời sau noi theo. Đó là đạo lý, là sự gắn kết gia đình”.
Không chỉ người lớn, nhiều em nhỏ cũng được cha mẹ, ông bà đưa tới thắp hương, giúp các em thấm nhuần truyền thống uống nước nhớ nguồn từ khi còn nhỏ.

Theo phong tục, lễ vật dâng lên dịp Vu Lan có thể là món chay hoặc món mặn, tùy truyền thống của từng gia đình, với mong ước cầu nguyện cho gia tiên và sự bình an, hạnh phúc của người ở lại.

Trong tiết Vu Lan báo hiếu, đây không chỉ là dịp để con cháu tưởng nhớ, tri ân tiền nhân mà còn nhắc nhở mỗi người sống hiếu nghĩa, hướng về cội nguồn, nuôi dưỡng những giá trị nhân văn sâu sắc của dân tộc.