Vụ phát hiện bộ xương khô trên núi ở Gia Lai: Đã có người thân đến nhận
(CLO) Sau 5 ngày phát hiện bộ xương khô trên núi ở Gia Lai, mới đây đã có người nhà đến nhận là thân nhân và cung cấp thông tin.
Ngày 27/8, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã có thân nhân đến nhận dạng và cung cấp thông tin về bộ xương khô được phát hiện trên núi.
Cụ thể, gia đình bà K. (trú tại xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã đến nhận là thân nhân và cung cấp thông tin về bộ xương khô được người dân phát hiện trên núi, thuộc thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai ít ngày trước. Theo gia đình, bộ xương trên là anh K.T (SN 2004), người đã mất liên lạc với gia đình từ tháng 12/2024.

Tại cơ quan chức năng, gia đình đã cung cấp hình ảnh của anh T. khi còn sống. Trong bức ảnh, anh T. mặc áo khoác giống với chiếc áo tại hiện trường nơi phát hiện bộ xương.
Được biết, anh T. đã có vợ con và đi làm thuê tại một trại chăn nuôi heo ở huyện Chư Prông (cũ). Đầu tháng 12/2024, em trai của anh T. bị tai nạn giao thông phải điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Lúc này, anh T. mang quần áo lên bệnh viện cho em trai xong bắt xe khách trở về nhà.
Tuy nhiên khi đi anh T. không mang theo điện thoại và giấy tờ tùy thân. Từ đó, gia đình mất liên lạc với anh T. nên đã đăng tải thông tin tìm kiếm nhưng không có hồi âm.

Hiện cơ quan Công an đã gửi mẫu xương đi giám định ADN và sẽ bàn giao bộ xương cho gia đình khi có kết quả chính thức.
Như báo Nhà báo và Công luận đã thông tin trước đó, vào sáng ngày 23/8, 3 người dân tại thôn Plei Mun Măk (xã Chư A Thai) đi hái nấm trên núi thuộc thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai thì phát hiện áo khoác cột dây thắt lưng đang quấn trên cành cây.
Khi đến gần, người dân hốt hoảng phát hiện dưới dưới cây có bộ xương, nghi là hài cốt người nên trình báo cơ quan chức năng.
Nhận được thông tin, Công an xã Chư A Thai đã đến hiện trường xác minh sự việc; đồng thời thu mẫu xương, quần áo để phục vụ việc nhận dạng.