Vụ tranh giả của họa sĩ Giáng Hương: Người chép tranh Bùi Thị Hằng xuất hiện

(CLO) Trong khi cuộc tranh cãi tính thật – giả của bức tranh lụa “Con gái nhà văn Dương Thu Hương” do Nhà đấu giá Chọn thẩm định và mang ra đấu giá chưa có hồi kết thì bạn sinh viên Bùi Thị Hằng xuất hiện và khẳng định: “Bức chân dung ký tên họa sĩ Vũ Giáng Hương là do tôi vẽ”.

 Bạn sinh viên Bùi Thị Hằng: “Tôi là người vẽ bức chân dung lụa...”. Ảnh: Báo Nhân dân.

Sau một thời gian khóa tài khoản mạng xã hội facebook và không liên lạc được, bạn sinh viên Bùi Thị Hằng – người được họa sĩ Nguyễn Văn Đông đồng ý cho chép, chuyển thể bức tranh em bé Bảo Khánh sang chất liệu tranh lụa – đã đồng ý gặp mặt báo chí và làm rõ nhiều vấn đề chưa có lời giải đáp.

Trả lời phỏng vấn báo Nhân dân, bạn sinh viên Bùi Thị Hằng khẳng định: “Tôi là người vẽ bức chân dung lụa...”.

Bạn Hằng cho biết: “Thời gian khoảng trước kỳ nghỉ hè, tôi có nói với anh Đông, vừa là bạn, vừa là đồng hương của tôi là, em phải làm bài tập chân dung lụa, mà chưa có mẫu. Lúc đó anh Đông bảo luôn anh có mẫu đây và gửi cho tôi bức ảnh chân dung bé Bảo Khánh”.

 Tranh nguyên mẫu của họa sĩ Đông (trái) và bức tranh lụa được ký tên họa sĩ Giáng Hương. 

Bức tranh lụa của Hằng đã đạt điểm A+ cho bài tập của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Khi bạn Hằng mang bức tranh đi làm “bo" tranh thì được một người đàn ông không biết tên, khoảng 70 tuổi đặt vấn đề mua bức tranh này. Bức tranh được bán với giá 5 triệu đồng.

Khi được hỏi “chị có biết ai đã ký tên cố họa sĩ Vũ Giáng Hương vào bức tranh của chị không?”, bạn Hằng trả lời: “Tôi không biết, tôi làm sao biết được. Cho đến khi có bạn tôi gửi cho tôi ảnh của nhà đấu giá Chọn và bảo, tranh của mày ký tên người khác được chào giá 3.000 USD kìa tôi mới biết. Tôi đã chuyển thông tin này cho anh Đông. Anh Đông có viết bình luận trên trang facebook của Chọn, nhưng hình như họ xoá đi hay sao đấy?”.

 Họa sĩ Nguyễn Văn Đông. 

Vụ bức tranh giả ký tên họa sĩ Giáng Hương bùng phát từ ngày 3/9/2018. Trang facebook Nguyễn Đông Đông (của hoạ sĩ Nguyễn Văn Đông) đăng tải nội dung tiêu đề "Đau đầu về chuyện tranh thật - tranh giả", nói rõ: “Cách đây khoảng 8 tháng, tôi được chị Phạm Quỳnh (Hà Nội) thuê vẽ chân dung bằng sơn dầu cho con gái nhỏ của chị tên là Bảo Khánh. Bức tranh hoàn thành, người thuê hài lòng và trả đầy đủ kinh phí. Ba tháng sau, vào tháng 4/2018, một người bạn cùng quê với tôi là Hằng xin phép được chuyển thể sang lụa làm bài chuyên khoa ở trường Yết Kiêu. Tôi đồng ý, trong quá trình đó chúng tôi thi thoảng vẫn trao đổi qua lại về chuyện này. Tuy nhiên, cách đây khoảng hơn 1 tháng, tôi thấy trên trang của Nhà đấu giá Chọn đưa hình ảnh bức tranh lụa của Hằng lên, đề tên cố họa sĩ Vũ Giáng Hương, đề giá khởi điểm là 3.000 USD, thuộc bộ sưu tập của ông Phạm Việt Phương".

 Bức tranh của ông Phương được giới thiệu trong catalog cuộc đấu giá số 15 của nhà Chọn. 

Nhà đấu giá Chọn đã tổ chức buổi Họp báo - Đối thoại trực tiếp họa sĩ và nhà sưu tầm với cam kết có sự góp mặt của các bên liên quan: Đại diện nhà đấu giá Chọn, nhà sưu tầm Phạm Việt Phương, hoạ sĩ Nguyễn Văn Đông, sinh viên Bùi Thị Hằng (người được cho là đã thể hiện bức chân dung lụa), đại diện gia đình em bé nguyên mẫu của tranh và đại diện gia đình họa sĩ Vũ Giáng Hương.

Tuy nhiên, đến chiều ngày tổ chức họp báo (5/9/2018), tại trụ sở Chọn chỉ có ông Trần Quốc Hùng – Giám đốc Nhà đấu giá, một người được giới thiệu là nhà sưu tầm Phạm Việt Phương và hoạ sĩ Nguyễn Văn Đông.

Tại buổi họp, hoạ sĩ Nguyễn Văn Đông đã đưa ra một số bằng chứng xác thực anh là tác giả bức chân dung sơn dầu vẽ bé Bảo Khánh. Anh cũng khẳng định Hằng chính là người thể hiện bức lụa.

Khi được hỏi bức tranh lụa của Hằng hiện ở đâu, Đông cho biết Hằng đã "bán cho một bác ở cổng trường và không nhớ tên"...

Nhà sưu tầm Phạm Việt Phương thì cho biết, ông mua bức tranh đó khoảng 3 năm trước từ một người không rõ lai lịch hay đến quán cafe của gia đình. Cũng theo ông Phương, ông đã không gặp lại người này từ 2 năm nay.

 Hiện tại chưa thể liên hệ được với nhà sưu tập Phạm Việt Phương. 

Ngày 29/7/2018, Nhà đấu giá Chọn đem bức tranh này bổ sung vào danh sách tác phẩm đấu giá trong phiên đấu số 15: lot 21 với mức giá khởi điểm 70 triệu đồng (3.000 USD). Tuy nhiên bức tranh không được giao dịch và đã được trả lại cho ông Phạm Việt Phương. Catalog của phiên đấu giá ghi rõ, đây là bức tranh của họa sĩ Vũ Giáng Hương mang tên “Con gái nhà văn Dương Thu Hương”.

Trả lời những câu hỏi liên quan đến việc thẩm định tác phẩm trước khi mang ra đấu giá, ông Trần Quốc Hùng cam đoan rằng có và quy trình thẩm định được thực hiện bằng... mắt thường. Ông Hùng cũng từ chối cung cấp thông tin liên lạc của người đứng ra thẩm định tranh.

Trước sự việc này, phóng viên báo Nhà báo & Công luận đã liên lạc với số điện thoại của nhà sưu tập Phạm Việt Phương (do ông Phương cung cấp tại cuộc họp báo ngày 5/9). Điện thoại liên tục đổ chuông nhưng không có ai nhấc máy.

Bài và ảnh: Tử Hưng

Xem thêm

Xóa đi những khoảng cách vô hình trong nếp nhà hiện đại

Xóa đi những khoảng cách vô hình trong nếp nhà hiện đại

(NB&CL) Dù sống dưới cùng một mái nhà, gặp nhau mỗi ngày, các thành viên trong gia đình vẫn có thể ngày càng xa cách. Giữa cha mẹ và con cái, người già và người trẻ, truyền thống và lối sống hiện đại đang tồn tại những khoảng cách âm thầm. Điều quan trọng không phải là nghĩ giống nhau, mà là biết lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng khác biệt.

Độc đáo nghệ thuật múa kỳ lân của người Nùng Cao Bằng

Độc đáo nghệ thuật múa kỳ lân của người Nùng Cao Bằng

(CLO) Trong khuôn khổ các hoạt động tháng 9 với chủ đề “Vui Tết Độc lập” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), du khách có dịp thưởng thức nghệ thuật múa kỳ lân truyền thống của đồng bào Nùng đến từ tỉnh Cao Bằng.

Khi “nếp nhà” xoay vần trong không gian số

Khi “nếp nhà” xoay vần trong không gian số

(NB&CL) Công nghệ đem lại nhiều cơ hội tiếp cận tri thức, kết nối và phát triển bản thân nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức đối với việc duy trì gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Trong thời đại số, các thành viên trong gia đình ở gần nhau về không gian nhưng lại xa nhau về sự kết nối…

‘Sao Độc lập’ 2026 lan tỏa khát vọng Việt Nam hùng cường

‘Sao Độc lập’ 2026 lan tỏa khát vọng Việt Nam hùng cường

(CLO) Tối 30/8, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Công an tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật “Sao Độc lập” năm 2026 (lần thứ XI), với chủ đề “Ánh sao độc lập - Khát vọng Việt Nam hùng cường”.

Độc đáo Nghi lễ cầu mùa mừng Tết Độc lập tại Hà Nội

Độc đáo Nghi lễ cầu mùa mừng Tết Độc lập tại Hà Nội

(CLO) Nghi lễ cầu mùa của đồng bào Nùng xóm Cao Chương (xã Trà Lĩnh, Cao Bằng) nhằm tạ ơn các vị thần linh đã che chở bản làng, đồng thời cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, vật nuôi phát triển, cuộc sống bình an, no ấm.

Hải Phòng khởi động hành trình trở thành ‘Thành phố Âm nhạc’

Hải Phòng khởi động hành trình trở thành ‘Thành phố Âm nhạc’

(CLO) Chương trình hòa nhạc “Những miền âm thanh - Realms of Sound” diễn ra tối 29/8 tại Nhà hát Hoa Phượng, mở đầu chuỗi hoạt động hợp tác giữa Hội Nhạc cổ điển Việt Nam và UBND TP Hải Phòng, hướng tới xây dựng thành phố trở thành điểm đến về âm nhạc và sáng tạo.

Nếp nhà - điểm tựa giữa những đổi thay

Nếp nhà - điểm tựa giữa những đổi thay

(NB&CL) Nếp nhà không chỉ nằm trong những gia phong được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà còn được bồi đắp từ cách mỗi người sống, ứng xử và vượt qua những thử thách của thời đại. Từ một gia đình nhiều thế hệ ở quê đến một mái ấm của người trẻ giữa đô thị, những giá trị ấy đang được tiếp nối linh hoạt hơn, để truyền thống không trở thành khuôn phép mà trở thành điểm tựa cho mỗi người.

MONO được chọn làm Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế

MONO được chọn làm Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế

(CLO) Ca sĩ Nguyễn Việt Hoàng (nghệ danh MONO) được TP. Huế công bố là Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế nhiệm kỳ 2026-2030, hướng tới đổi mới cách kể chuyện di sản và đưa hình ảnh Cố đô đến gần hơn với giới trẻ.

Đoàn tàu du lịch trình diễn ánh sáng trên bờ vịnh di sản.

100 nghìn khán giả và người dân đội mưa chứng kiến thời khắc lịch sử của TP. Quảng Ninh

(CLO) Cơn mưa có lúc nặng hạt kèm theo sấm chớp trong đêm 28/8 không thể làm nguội lạnh bầu nhiệt huyết của hơn 100.000 người dân kiên cường bám trụ tại khu vực Quảng trường 30/10 và các tuyến đường lân cận để chứng kiến thời khắc lịch sử quan trọng vùng đất mỏ Quảng Ninh chính thức lên thành phố trực thuộc Trung ương.

Nếp nhà - nơi “căn cước văn hóa” bắt đầu

Nếp nhà - nơi “căn cước văn hóa” bắt đầu

(NB&CL) Khi nói đến văn hóa, người ta thường nghĩ đến những khái niệm lớn như bản sắc dân tộc, truyền thống cộng đồng hay những giá trị được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Nhưng văn hóa còn được tạo nên từ phong tục, tập quán, nếp sống và đặc biệt từ cách các thành viên trong gia đình xây dựng quan hệ, ứng xử, thể hiện tình cảm với nhau. Một lời cảm ơn, một tiếng xin lỗi, cách cha mẹ nói chuyện với nhau, cách một đứa trẻ ngồi vào mâm cơm hay cách người lớn giữ lời hứa với con… những điều tưởng chừng nhỏ bé trong mỗi nếp nhà chính là nơi con người học cách làm người, hình thành nhân cách và dần nhận diện mình là ai.

Cỡ chữ bài viết: