'Vượt' bão gió, mang trăng đến đảo xa
(CLO) Trung thu đã qua, nhưng với những người Lính "Bộ đội Cụ Hồ" và nhà hảo tâm, ánh trăng yêu thương vẫn lên đường. Trải qua 4 cơn bão liên tiếp, kế hoạch tổ chức bị hoãn tới 3 lần, mùa “Trăng thu biên cương” năm nay đến với đảo Cô Tô trong một đêm trăng muộn – nơi yêu thương được thắp sáng giữa sóng gió và niềm tin không bao giờ tắt.
Khi yêu thương thắp sáng biên cương
Tết Trung thu là biểu tượng của đoàn viên và niềm vui tuổi thơ, nhưng với nhiều em nhỏ nơi biên cương, hải đảo, niềm vui ấy vẫn còn dang dở. Tiếp nối truyền thống “vì nhân dân phục vụ”, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã chỉ đạo Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội phối hợp với Cảnh sát Biển Việt Nam, Quân khu 3, Bộ đội Biên phòng cùng nhiều cơ quan, doanh nghiệp tổ chức chương trình thiện nguyện “Trăng thu biên cương” năm 2025.

.jpg)
Chương trình năm nay được triển khai tại vùng biên giới tỉnh Tây Ninh và đảo Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh), với tổng giá trị quà tặng và học bổng gần 3 tỷ đồng. Mỗi điểm đến đều in đậm dấu ấn nghĩa tình, tinh thần vượt khó của những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” và các nhà hảo tâm cùng chung tay vì trẻ em nghèo nơi phên dậu Tổ quốc.

Tại xã Hòa Hội và xã Châu Thành (tỉnh Tây Ninh), vùng đất từng là căn cứ địa cách mạng hào hùng, chương trình được tổ chức vào trước dịp Trung thu chính (tháng 9/2025) với nhiều hoạt động ý nghĩa: tặng quà cho 100 em nhỏ, trong đó có 50 em là con em người Campuchia sinh sống tại vùng biên; khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho 200 người dân, trẻ em, đối tượng chính sách. Câu lạc bộ thiện nguyện Ấm Tình Yêu Thương và Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh đã ký kết tài trợ 10 suất học bổng “Hiếu học” trị giá 2 tỷ đồng, tiếp sức cho học sinh nghèo hiếu học vươn lên trong cuộc sống. Ngoài ra, chương trình còn tặng hàng trăm suất quà gồm bánh kẹo, đồ dùng học tập, xe đạp, cùng những đêm hội rực rỡ sắc màu với múa lân, ca nhạc, phá cỗ Trung thu – mang đến cho trẻ em nơi biên giới một Trung thu đủ đầy, ấm áp tình quân dân.
.jpg)
Thế nhưng, mùa Trăng năm nay, hành trình đến với các bạn nhỏ trên đảo Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) có thể được xem là khó khăn nhất từ trước đến nay. Từ lúc khảo sát cho đến khi diễn ra chương trình đã phải trải qua 4 cơn bão lớn, khiến kế hoạch tổ chức bị hoãn tới 3 lần.


Với mong muốn bão tố, lũ lụt không làm mất đi niềm vui tuổi thơ của các em nhỏ, Ban Tổ chức đã kiên trì, không bỏ cuộc, cùng các đơn vị đồng hành tổ chức một đêm Trung thu muộn cho các em nhỏ cùng thông điệp giản dị – “dù Trăng muộn, nhưng vẫn phải tròn”.

Cuối tuần qua, đoàn công tác đã vượt sóng gió để mang “Trăng thu biên cương” đến với hàng trăm học sinh và những người dân đảo Cô Tô, tổ chức một đêm hội tràn ngập tiếng cười và ánh sáng.
.jpg)
Trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện Quân y 354 đã tổ chức khám mắt, phát thuốc miễn phí cho các em nhỏ, còn tổ chức Helping Vietnam Children hỗ trợ chân giả đến năm 18 tuổi cho em Nguyễn Phan Bích Ngọc, con của một quân nhân ở đảo Cát Hải – món quà trị giá 200 triệu đồng giúp em tự tin bước đi trên hành trình phía trước… Các nhà hảo tâm còn trao các học bổng “Tiếp bước tới tương lai” với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng. Ban Tổ chức cũng quyên góp, khánh thành sân bóng đá cỏ nhân tạo và bàn giao dụng cụ thể thao mới, góp phần tạo không gian rèn luyện lành mạnh cho thiếu nhi nơi đảo xa… Đặc biệt, hàng trăm học sinh cùng người dân địa phương đã tham gia chương trình tuyên truyền về biển đảo.

Lan tỏa lòng nhân ái và tình quân - dân bền chặt nơi phên dậu Tổ quốc
Bên cạnh đó, câu chuyện của em Nguyễn Quỳnh Giang, học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Cô Tô cũng thực sự xúc động trong mùa Trăng thu biên cương năm nay tại đảo Cô Tô. Giang mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh, ngày ngày sống với nỗi sợ, đau đớn của kim tiêm truyền máu. Em luôn khát khao được thoải mái nô đùa cùng bạn bè nhưng sức khỏe lại không cho phép. Và tại thời điểm này, em đang chiến đấu với căn bệnh quái ác ấy từng giây, từng phút.
.jpg)
Chia sẻ với phóng viên, cô Thu Hoàn - Cô giáo Chủ nhiệm của em Nguyễn Quỳnh Giang cho biết, em Quỳnh Giang đang ở trong bệnh viện, chuẩn bị thực hiện một ca ghép tuỷ cực kỳ phức tạp. Người hiến tuỷ cho em chính là chị gái ruột của em. Bố mẹ của em cũng đã tạm gác hết công việc sang một bên để có thể toàn lực chăm sóc cho 2 cô con gái với hy vọng chữa khỏi bệnh cho em.

.jpg)
“Em Giang rất háo hức khi nghe đến chương trình Trăng thu biên cương. Tuy nhiên, khi chương trình diễn ra, em đang phải chuẩn bị thực hiện ca ghép tuỷ nên không thể tham dự được. Có lẽ, em sẽ rất vui khi biết mình vẫn được nhận những món quà ý nghĩa từ chương trình Trăng thu muộn”, cô giáo Chủ nhiệm của em Nguyễn Quỳnh Giang xúc động chia sẻ.
.jpg)
“Trăng thu biên cương” không chỉ trao quà vật chất mà còn vun đắp tinh thần cho trẻ em và cộng đồng. Những hoạt động y tế, hỗ trợ phẫu thuật, học bổng và các hoạt động vui chơi đã góp phần lan toả lòng nhân ái, thắt chặt mối quan hệ giữa quân đội, chính quyền và người dân. Sau bốn năm triển khai (2021–2024), chương trình đã đến với hàng chục nghìn trẻ em trên khắp miền đất nước, với tổng giá trị hỗ trợ lên đến hàng chục tỷ đồng, để lại nhiều hình ảnh ấm lòng.
.jpg)
Từ ánh trăng nơi biên cương, tình thương tiếp tục lan tỏa, thắp lên niềm tin, lòng nhân ái và tình quân - dân bền chặt nơi phên dậu Tổ quốc.