Will Smith đánh người dẫn chương trình, bật khóc khi nhận giải Oscar
(CLO) Trong một khoảnh khắc bất ngờ khiến khách mời cũng như khán giả sững sờ, tài tử Will Smith đã sải bước trên sân khấu và đánh vào mặt Chris Rock, sau khi nam diễn viên hài đùa cợt về vợ của anh khi trao giải phim tài liệu hay nhất tại lễ trao giải Oscar 2022.
Sự cố bất ngờ xảy ra khi diễn viên hài Rock nói đùa rằng vợ của Smith, nữ diễn viên Jada Pinkett Smith, đã tham gia phim “G.I. Jane 2”, phải cắt tóc ngắn vì chứng rụng tóc.
Chris Rock, một người dẫn chương trình tại lễ trao giải Oscar lần thứ 94, đã bật ra những câu nói đùa trong một đoạn độc thoại nhỏ, khi anh đến gặp các diễn viên và vợ / chồng của họ.

Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu Oscar 2022 - Ảnh: Getty
Những lời nói đùa của Rock ban đầu đã gây sự chú ý của khán phòng, nhưng dường như sự thái quá của diễn viên hài này đã khiến Will Smith giận dữ. Kết quả là, Smith đã lên thẳng sân khấu và đấm vào mặt người dẫn chương trình trong sự ngạc nhiên của tất cả.
Trước đó, diễn viên Pinkett Smith đã công khai về chứng rụng tóc của mình, khi đăng một video trên Instagram vào năm ngoái để giải thích tình trạng rụng tóc đã diễn ra như thế nào. Cô chia sẻ lần đầu tiên về chẩn đoán vào năm 2018, trong một tập của chương trình trò chuyện của mình. Cô nói rằng cô quyết định cắt tóc ngắn sau khi phát hiện nhiều tóc rụng khi tắm.
Hành động quyết đoán và bất ngờ của Smith diễn ra khi các chương trình phát sóng không kiểm duyệt của đài truyền hình đang “live” – trực tiếp. Smith sau đó lặp lại yêu cầu của mình về việc Rock ngừng đùa đợt về chuyện của vợ.
Trông có vẻ bị sốc, Rock nói, “Đó là đêm vĩ đại nhất trong lịch sử truyền hình”, sau đó chuyển sang trao giải Oscar cho phim tài liệu cho “Mùa hè của linh hồn”.
Ít phút sau “sự cố” bất ngờ, diễn viên Will Smith đã giành được giải Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong vai nhân vật chính của bộ phim King Richard. Trong bộ phim này, Smith thủ vai Richard Williams, bố của hai chị em tay vợt Williams. Ba bố con họ đã dành nhiều năm trời ròng rã luyện tập tại một sân tennis vô danh vùng Compton, California. Sự uốn nắn nghiêm khắc tới gàn dở của ông Williams cùng hậu phương vững chắc và sáng suốt của bà Williams đã mang đến cho thế giới hai tay vợt huyền thoại Venus và Serena Williams.
Trên bục phát biểu, Smith đã có một bài phát biểu đầy cảm xúc và bật khóc khi nhận giải: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến Viện hàn lâm Khoa học và Điện ảnh Mỹ. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả những người đồng nghiệp được đề cử của tôi”.
Tài tử chia sẻ: "Richard Williams quyết liệt bảo vệ gia đình ông ấy. Trong thời điểm này của cuộc đời, tôi choáng ngợp bởi những gì Chúa đã dẫn lối mọi việc tôi làm. Tôi được ngài khuyên hãy yêu thương và bảo vệ mọi người".
Cuối bài phát biểu của mình, Will Smith nói thêm: “Cảm ơn. Tôi hy vọng Học viện mời tôi trở lại ”.
Giải Oscar cho hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất có thể nói là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Will Smith trong suốt 4 thập kỷ qua, sau khi anh đã cống hiến hết mình cho môn nghệ thuật thứ 7, với nhiều vai diễn được nhớ đến.
Một số hình ảnh tại lễ trao giải Oscar 2022
Becky G, Megan Thee Stallion và Luis Fonsi biểu diễn trên sân khấu trong Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 - Ảnh: Neilson Barnard / Getty
Megan Thee Stallion và Luis Fonsi biểu diễn “We Don’t Talk About Bruno” - Ảnh: Robyn Beck / AFP / Getty
Diễn viên MIla Kunis phát biểu trên sân khấu trong Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 - Ảnh: Neilson Barnard / Getty
Reba McEntire biểu diễn trên sân khấu trong Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 - Ảnh: ABC
Troy Kotsur, trái, nhận giải nam diễn viên đóng vai phụ cho “CODA” từ diễn viên Youn Yuh-jung trên sân khấu trong Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 - Ảnh: Neilson Barnard / Getty
Tạo hình trong bộ phim hoạt hình “Encanto” của Walt Disney Animation Studios - Ảnh: Disney
Ariana DeBose trong “West Side Story” (2021) và Rita Moreno trong “West Side Story” (1962) - Ảnh: Fox thế kỷ 20, Shutterstock
Ariana DeBose nhận giải vai phụ xuất sắc nhất cho "West Side Story" tại Lễ trao giải Oscar vào Chủ nhật - Ảnh: Neilson Barnard / Getty
Anh Thư (Theo NY Times)