Xả súng California: Hung thủ là khách quen phòng tập nhảy

24/01/2023 13:19

(CLO) Tay súng 72 tuổi đã xả súng vào một phòng tập khiêu vũ ở khu vực Los Angeles trong dịp Tết Nguyên đán là một khách hàng quen thuộc của nơi này, thậm chí gặp vợ cũ của mình tại đây, theo báo cáo của bạn bè và phương tiện truyền thông.

Các nhà chức trách cho biết Huu Can Tran đã bắn 42 phát đạn vào những người tham gia một lễ mừng Tết Nguyên Đán tại Star Ballroom Dance Studio, một địa điểm nổi tiếng ở thành phố Monterey Park, phía đông Los Angeles. Số người chết đã tăng lên 11 người.

xa sung california hung thu la khach quen phong tap nhay hinh 1

Nhiều người để hoa tưởng niệm gần hiện trường vụ xả súng ở California. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Nghi phạm xả súng ở California được xác nhận đã tử vong

Cộng đồng California bàng hoàng sau vụ xả súng

Cảnh sát Mỹ truy lùng tay súng sát hại 10 người trong lễ hội Tết Nguyên đán

Cảnh sát cho biết Tran đã đến một câu lạc bộ khiêu vũ khác ở thành phố lân cận Alhambra ngay sau vụ thảm sát, nhưng đã bị 2 người khác ngăn chặn. Tran chết vì vết thương do súng tự gây ra vào Chủ nhật khi cảnh sát tiếp cận chiếc xe tải của hắn.

Việc một người trên 70 tuổi thực hiện một vụ xả súng hàng loạt là cực kỳ hiếm. Trong khi các nhà chức trách chưa xác định được động cơ, một số chi tiết đã xuất hiện liên quan tới lai lịch của Tran.

Tran đã có ít nhất một lần vi phạm pháp luật trước đó. Năm 1994, Tran bị bắt vì sở hữu súng bất hợp pháp, cảnh sát trưởng hạt Los Angeles Robert Luna nói với các phóng viên.

Một cuộc khám xét sau vụ xả súng cho thấy Tran có hàng trăm viên đạn ở nhà.

Ông Adam Hood, một trong những người thuê nhà của Tran, nói rằng ông này rất hay tức giận và không có nhiều bạn bè, nhưng thích khiêu vũ.

“Ông ấy là một vũ công giỏi,” Hood, người đã gặp Tran vào đầu những năm 2000, nói rằng họ gắn bó với nhau nhờ kinh nghiệm chung khi là người châu Á nhập cư. 

Tran phàn nàn rằng những người ở phòng nhảy đã nói xấu sau lưng ông, ông Hood nói.

CNN dẫn lời một người bạn giấu tên, nói rằng Tran phàn nàn rằng các huấn luyện viên khiêu vũ đã nói "những điều xấu xa về ông ấy" và rằng Tran "có thù" với rất nhiều người tại phòng nhảy.

Vào ngày 7/1 và ngày 9/1, Tran đã đến sở cảnh sát ở Hemet, thành phố nhỏ cách Monterey Park nơi ông sống khoảng 90 phút về phía đông, để "tố cáo gian lận, trộm cắp và đầu độc liên quan đến gia đình" từ 10-20 năm trước.

Tran cho biết sẽ quay lại với tài liệu nhưng không xuất hiện kể từ đó, tuyên bố cho biết. Người phát ngôn của bộ cho biết cảnh sát không tiết lộ thêm chi tiết về việc này.

Ngoài vũ khí tấn công bán tự động MAC-10 9mm đã bị Brandon Tsay, 26 tuổi, một người ngoài cuộc, giật lấy, Tran còn có một khẩu súng trường cỡ .308 ở nhà và một khẩu súng lục Norinco 7.62x25 trong xe tải chở hàng của mình.

Tran có giấy phép vận tải đường bộ đang hoạt động và trước đây sở hữu một công ty tên là Tran's Trucking bắt đầu từ năm 2002. Ông sống ở San Gabriel, gần Monterey Park, từ đầu những năm 1990 cho đến khoảng năm 2014, hồ sơ cho thấy.

Tran chuyển đến một ngôi nhà di động vào năm 2020 trong một cộng đồng sinh sống dành cho người cao niên ở Hemet.

Ông gặp vợ cũ của mình tại phòng tập nhảy khoảng hai thập kỷ trước. Tran giới thiệu bản thân với cô và mời cô học miễn phí.

Tran không bao giờ bạo lực, nhưng rất nhanh nổi giận, chẳng hạn khi cô bước hụt một bước trong khi khiêu vũ. Họ ly dị vào năm 2005.

Theo ông Hood, người thuê nhà, Tran chưa bao giờ tái hôn và không có bạn gái.

Khi được hỏi tại một cuộc họp báo về các báo cáo rằng Tran có thể đã hành động vì ghen tuông, ông Scott Wiese, Cảnh sát trưởng Monterey Park, cho biết chưa có bất kỳ thông tin nào được xác nhận.

Hoàng Nam (theo Reuters)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Xả súng California: Hung thủ là khách quen phòng tập nhảy
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO