Xả súng, phóng hoả và đấu súng kinh hoàng tại nhà thờ Mỹ
(CLO) Ngày 28/9, một người đàn ông đã đâm xe vào cửa của một nhà thờ ở Michigan, Mỹ rồi xả súng và phóng hỏa, giết chết ít nhất 4 người và làm bị thương ít nhất 8 người khác trước khi thiệt mạng trong một cuộc đấu súng với cảnh sát, theo giới chức cho biết.
Cảnh sát cho biết hung thủ, được xác định là Thomas Jacob Sanford, 40 tuổi, cựu Thủy quân Lục chiến Mỹ từ thị trấn lân cận Burton, đã cố tình châm lửa đốt nhà thờ.
Hai nạn nhân trong vụ xả súng đã tử vong và tám người khác được đưa vào bệnh viện. Vài giờ sau vụ xả súng, cảnh sát báo cáo tìm thấy ít nhất hai thi thể nữa trong đống đổ nát cháy đen của nhà thờ, nơi chưa được dọn dẹp sạch và có thể còn các nạn nhân khác.
"Có một số người vẫn chưa được liên lạc được", Cảnh sát trưởng Thị trấn Grand Blanc, William Renye, nói tại cuộc họp báo.
Hàng trăm người đang có mặt trong nhà thờ khi Sanford lái xe lao vào tòa nhà, Renye cho biết.
Hai cảnh sát đã lao đến hiện trường chỉ trong vòng 30 giây sau khi nhận cuộc gọi khẩn cấp và đấu súng với nghi phạm, rồi bắn chết hắn ở bãi đỗ xe khoảng tám phút kể từ khi sự việc bắt đầu, ông Renye cho biết. Các nhà điều tra sẽ khám xét nhà và điện thoại của tay súng để tìm động cơ, Renye cho biết.
Hồ sơ quân sự Mỹ cho thấy Sanford là Thủy quân Lục chiến Mỹ từ năm 2004 đến 2008 và là cựu chiến binh chiến tranh Iraq. FBI cho biết họ đang điều tra vụ việc mà họ coi là "một hành động bạo lực có mục tiêu."
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một tuyên bố trên MXH Truth Social cho biết vụ xả súng "dường như là một cuộc tấn công có chủ đích khác nhằm vào người Cơ đốc ở Hợp chủng quốc Hoa Kỳ" và nhấn mạnh, "DỊCH BỆNH BẠO LỰC Ở ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA PHẢI KẾT THÚC, NGAY LẬP TỨC!".
Vụ tàn sát ở Michigan đánh dấu vụ xả súng hàng loạt thứ 324 ở Mỹ trong năm 2025, theo tổ chức Gun Violence Archive.
Đây cũng là vụ xả súng hàng loạt thứ ba ở Mỹ trong chưa đầy 24 giờ, bao gồm vụ việc ở North Carolina và một vụ xả súng vài giờ sau đó tại một sòng bạc ở Eagle Pass, Texas, khiến ít nhất hai người thiệt mạng và một số người khác bị thương.