Xót xa những đám tang vội vàng trong mưa lũ

(CLO) Những ngày này ở Huế và Quảng Nam... nước lụt vẫn lênh láng khắp nơi. Những đám tang được đưa vội vàng dưới mưa lũ khiến nhiều người không khỏi xót xa.

 Sống chết là việc ông trời, nhưng về trời vào đúng ngày lũ thì thật xót xa...

Bão số 12 ập đến, những mất mát vật chất đã đành nhưng những mất mát tinh thần còn lớn hơn thế. Và thậm chí chết chưa phải là hết, bởi nước lũ vẫn vô tình đẩy cả người đã mất, người ở lại vào hoàn cảnh có lẽ chưa ai từng nghĩ tới. 

Gia quyến chuẩn bị được 1 khoảnh đất cao để chôn người quá cố. 
Gia quyến chuẩn bị được 1 khoảnh đất cao để chôn người quá cố 

 Đoàn đưa tang di chuyển trên các con đò giữa cánh đồng ngập nước.

 Bão số 12 đã đi qua, nhưng thiệt hại mà nó để lại khiến triệu người xót xa.

P.V

Xem thêm

Gia Lai: Hàng loạt xe chở cát lộng hành dọc các tuyến quốc lộ, nối đuôi nhau 'tưới' đường

Gia Lai: Hàng loạt xe chở cát lộng hành dọc các tuyến quốc lộ, nối đuôi nhau 'tưới' đường

(CLO) Dọc Quốc lộ 25 và đường Đông Trường Sơn (tỉnh Gia Lai), hàng trăm chiếc xe tải, xe đầu kéo chở đầy cát vẫn nối đuôi nhau lưu thông mỗi ngày. Đáng lo ngại, nhiều phương tiện để nước chảy lênh láng, kéo theo cát rơi vãi xuống mặt đường, biến nhiều đoạn tuyến thành những “chiếc bẫy” trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người đi đường.

Cỡ chữ bài viết: