Xã hội

Xuyên rừng vượt lũ, y bác sĩ đỡ đẻ giữa đường cho sản phụ bị cô lập ở Nghệ An

Văn Hiền 29/07/2025 16:36

(CLO) Sản phụ Pịt Thị Hiền bất ngờ chuyển dạ trên đường rời vùng lũ đến bệnh viện sinh con. Trong lúc tuyến đường sạt lở nặng, không thể di chuyển, một cuộc “vượt cạn” nghẹt thở giữa núi rừng Mường Típ đã diễn ra với êkip y tế địa phương băng rừng, lội suối, đỡ đẻ ngay trên mặt đường trơn trượt.

Sáng 29/7, khi đang trên đường từ bản Ta Đo (xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An) ra bệnh viện trung tâm, chị Hiền bất ngờ chuyển dạ. Xe không thể tiếp tục vì sạt lở, gia đình chị gọi cầu cứu. Nhận được tin báo, các bác sĩ Trạm Y tế xã Mường Xén lập tức lên đường, mang theo dụng cụ y tế, chạy bộ xuyên rừng trong mưa để tiếp cận sản phụ.

base64-1753771588856546740889.jpeg
Các y bác sĩ hỗ trợ sản phụ Hiền sinh bên đường.

Tại điểm giáp ranh Mường Típ – Mường Xén, giữa trời mưa và núi rừng hoang vắng, các y sĩ đã trải chăn, biến mặt đường thành phòng sinh dã chiến, đỡ đẻ trong điều kiện tối thiểu. Sản phụ Hiền hạ sinh một bé trai 3,5kg. Em bé bị ngạt do mẹ sức yếu và thai lớn, nhưng với kỹ năng cấp cứu khẩn cấp, các y bác sĩ đã giúp bé cất tiếng khóc đầu đời.

“Khi cháu thở được, cả ekip thở phào như vừa nhặt được viên kim cương giữa rừng", y sĩ Vi Thị Thoa xúc động kể.

Gia đình chị Hiền vừa mất trắng sau lũ, bản Ta Đo nơi chị sinh sống đã bị cô lập sang tuần thứ hai. Sau khi mẹ con an toàn, người dân cùng lực lượng y tế đã dựng tạm một lán trại bên đường cho hai mẹ con nghỉ ngơi.

Các đoàn thiện nguyện đã vào hỗ trợ, nhưng cán bộ y tế địa phương cho biết, việc sớm ổn định chỗ ở và chăm sóc hậu sản vẫn là điều cấp thiết nhất lúc này.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Xuyên rừng vượt lũ, y bác sĩ đỡ đẻ giữa đường cho sản phụ bị cô lập ở Nghệ An
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO