Diễn ra trong dịp chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, chương trình do Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội thực hiện, thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi. Những giọng ca trong trẻo của các em nhỏ đã tạo nên bầu không khí tươi vui, đồng thời lan tỏa tình yêu nghệ thuật và các giá trị văn hóa đến cộng đồng.
Đêm diễn giới thiệu nhiều ca khúc quen thuộc như "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh", "Đưa cơm cho mẹ đi cày", "Chú ếch con", "Cánh én tuổi thơ" cùng các sáng tác mang hơi thở hiện đại như "Ba kể con nghe", "Tôi là một ngôi sao", "Khi em lớn"... Mỗi tiết mục là một câu chuyện về tuổi thơ, gia đình, quê hương và những ước mơ trong sáng của thế hệ trẻ.
Đặc biệt, phần trình bày ca khúc "Nhà tôi có treo một lá cờ" của em Hà Thủy Tiên nhận được nhiều sự chú ý. Với giọng hát hồn nhiên, giàu cảm xúc, em đã truyền tải hình ảnh lá cờ Tổ quốc gần gũi, gợi lên tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc được vun đắp từ những điều bình dị trong cuộc sống.
Không chỉ là sân chơi nghệ thuật dành cho thiếu nhi, chương trình còn tạo nên sự kết nối giữa các thế hệ. Nhiều khán giả lớn tuổi xúc động khi nghe lại những ca khúc gắn liền với ký ức tuổi thơ, trong khi các em nhỏ có cơ hội thể hiện năng khiếu, rèn luyện sự tự tin và chia sẻ niềm đam mê âm nhạc với cộng đồng.
Theo định hướng phát triển văn hóa của Trung ương và Thành phố Hà Nội, việc tạo điều kiện để thế hệ trẻ tham gia các hoạt động nghệ thuật công cộng có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, sáng tạo.
Những chương trình như “Âm nhạc cộng đồng” không chỉ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân mà còn trở thành nơi ươm mầm, nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật cho thiếu nhi.
Từ sân khấu nhỏ bên hồ Hoàn Kiếm, những “hạt mầm” văn hóa và nghệ thuật đang được gieo trồng, góp phần bồi đắp thế hệ công dân trẻ biết trân trọng, gìn giữ và lan tỏa các giá trị tốt đẹp của Thủ đô trong tương lai.