Báo chí Hàn Quốc tiếc nuối vì trận thua “đau đớn” của đội tuyển Việt Nam

(CLO) Nhiều tờ báo hàng đầu xứ sở Kim Chi (Hàn Quốc) đã vô cùng tiếc thay cho đội tuyển Việt Nam không thể giữ được 1 điểm trong trận đấu với đội tuyển Trung Quốc vào rạng sáng 8/10 (theo giờ Việt Nam).

Trong trận đấu ở lượt trận thứ ba vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã hứng chịu thất bại với tỷ số 2-3 trước đội tuyển Trung Quốc. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã bị đối thủ dẫn trước 2 bàn nhưng sau đó đã san bằng tỷ số 2-2 ở phút 90. Đáng tiếc là chúng ta không thể giữ được 1 điểm khi bị Trung Quốc ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 ở phút bù giờ thứ 5.

Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi mác "toàn thua" khi đối đầu với đội tuyển Trung Quốc. Bên cạnh đó, "Rồng vàng" cũng chưa có được điểm số lịch sử đầu tiên ở vòng loại cuối cùng World Cup.

bao chi han quoc tiec nuoi vi tran thua dau don cua doi tuyen viet nam hinh 1

Đội tuyển Việt Nam thua thật đáng tiếc. Ảnh: internet

Chứng kiến trận đấu của đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc, nhiều tờ báo Hàn Quốc đã tỏ ra vô cùng tiếc nuối vì đội tuyển Việt Nam đã không giữ được 1 điểm trong trận đấu này.

Tờ Sport Chosun có bài viết: "Việt Nam 0-2, 2-2, 2-3 trước Trung Quốc. Tiếc cho HLV Park Hang Seo chưa giành được điểm đầu tiên".

Tác giả bình luận: "Đội tuyển Việt Nam đang hướng tới mục tiêu giành điểm số đầu tiên ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 nhưng đáng tiếc là điều đó vẫn chưa thể thực hiện được. Đội tuyển Trung Quốc cũng thua hai trận đấu đầu tiên nhưng cuối cùng, họ đã có được chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam.

Đây là trận đấu không tệ với đội tuyển Việt Nam. Họ đã bị dẫn trước 2 bàn nhưng đã tìm được 2 bàn thắng gỡ hòa. Thế nhưng, thần may mắn đã mỉm cười với Trung Quốc khi đúng vào phút cuối cùng, Wu Lei đã ghi bàn thắng quý hơn vàng để ấn định chiến thắng.

bao chi han quoc tiec nuoi vi tran thua dau don cua doi tuyen viet nam hinh 2

Đội tuyển Việt Nam ở rất gần thời cơ làm nên lịch sử khi có điểm số đầu tiên ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Ảnh: internet

Thất bại đáng tiếc này khiến cho đội bóng của HLV Park Hang Seo vẫn chưa thể làm nên lịch sử. Họ đành gác lại đợi trận đấu sau gặp Oman".

Tờ MK Sport đã lên tiếng khen ngợi tinh thần của đội tuyển Việt Nam sau trận đấu này. Nhật báo của Hàn Quốc viết: "Đội tuyển Việt Nam không dễ dàng lùi bước, ngay cả khi họ đã chịu thua hai bàn. Những bàn thắng của Tấn Tài và Tiến Linh tưởng chừng đã thắp lên màn lội ngược dòng cho đội tuyển Việt Nam.

Thế nhưng, trong những năm qua, đội bóng của HLV Park Hang Seo vẫn chưa thể vượt qua rào cản vô hình để tạo nên chiến tích lớn. Bàn thắng của Wu Lei đã hiệp phụ đã nhấn chìm hy vọng của đội tuyển Việt Nam".

Tờ Interfootball cũng dành lời ngợi khen: "Đối đầu với đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ dễ dàng. Trung Quốc đã hiểu điều đó. Những bàn thắng của Tấn Tài và Tiến Linh cho thấy sự quật cường của đoàn quân HLV Park Hang Seo.

Thế nhưng, Trung Quốc, chứ không phải đội tuyển Việt Nam, mới là đội tìm được chiến thắng đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022. Wu Lei đã thực sự tạo ra sự khác biệt trong trận đấu này với bàn thắng ở phút bù giờ".

bao chi han quoc tiec nuoi vi tran thua dau don cua doi tuyen viet nam hinh 3

Tiền đạo Wu Lei (áo số 7) đã tạo nên sự khác biệt cho Trung Quốc. Ảnh: Getty Images

Tờ Yonhap lại tập trung nói về sai lầm của HLV Park Hang Seo. Họ nhận định: "Quyết định thay Thanh Bình vào sân có thể là bước ngoặt trận đấu. Cậu ta không thể kèm nổi Wu Lei trong cả hai tình huống dẫn tới bàn thua.

Sau trận đấu, chính HLV Park Hang Seo đã thừa nhận sai lầm thuộc về mình, chứ không phải cầu thủ".

Xem thêm

Cái cúi đầu của Ayari và những đường biên đang mờ dần

Cái cúi đầu của Ayari và những đường biên đang mờ dần

(CLO) Bàn thắng ngay phút thứ 7 vào lưới Tunisia không khiến Yasin Ayari ăn mừng. Phía sau khoảnh khắc ấy là câu chuyện của gần một phần tư cầu thủ World Cup 2026 - những người khoác áo một quốc gia không phải nơi họ chào đời.

Có một cuộc chiến thầm lặng 'trong bóng tối' tại World Cup 2026

Có một cuộc chiến thầm lặng 'trong bóng tối' tại World Cup 2026

(CLO) Hàng triệu người hâm mộ đang đổ về các thành phố Mỹ để dõi theo những pha tranh bóng trên sân cỏ. Nhưng song song với giải đấu lớn nhất hành tinh, một cuộc chiến khác đang diễn ra trong im lặng - giữa các cơ quan tình báo Mỹ và những mối đe dọa vô hình từ bên ngoài.

Điểm tin thể thao 15/6: Patrik Lê Giang và Nguyễn Tài Lộc lần đầu lên tuyển Việt Nam, chờ mưa bàn thắng từ Tây Ban Nha

Điểm tin thể thao 15/6: Patrik Lê Giang và Nguyễn Tài Lộc lần đầu lên tuyển Việt Nam, chờ mưa bàn thắng từ Tây Ban Nha

(CLO) Patrik Lê Giang và Nguyễn Tài Lộc (Geovane) lần đầu lên tuyển Việt Nam, Quang Hải đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất V.League 2025/26, chờ mưa bàn thắng trận Tây Ban Nha - Cape Verde tại World Cup 2026 đêm nay... là những thông tin thể thao nổi bật hôm nay (15/6).

Nhật ký World Cup 2026 ngày 15/6: Đức và Nhật Bản gây ấn tượng, chờ Tây Ban Nha và Bỉ xuất trận

Nhật ký World Cup 2026 ngày 15/6: Đức và Nhật Bản gây ấn tượng, chờ Tây Ban Nha và Bỉ xuất trận

(CLO) Ngày thi đấu thứ tư của World Cup 2026 đã chứng kiến màn ra quân đầy thuyết phục của đội tuyển Đức, trong khi Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá châu Á bằng trận hòa trước Hà Lan. Khi nhiều ông lớn đã bắt đầu lộ diện, người hâm mộ đang hướng sự chú ý tới các trận đấu có sự góp mặt của Tây Ban Nha, Bỉ, Uruguay và Iran trong những trận đấu tới. 

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

(CLO) Hàng nghìn người hâm mộ đổ xuống đường phố Midtown Manhattan (Mỹ) vào tối 13/6 để ăn mừng chức vô địch NBA lịch sử của đội New York Knicks, nhưng các màn ăn mừng nhanh chóng biến thành cảnh hỗn loạn khi một xe buýt chở khán giả World Cup bị đốt cháy.

Cỡ chữ bài viết: