Bị bắt vì âm mưu tấn công sứ quán Mỹ, dọa ám sát ông Trump
(CLO) Người đàn ông mang hai quốc tịch Mỹ và Đức vừa bị bắt tại New York vì bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công chi nhánh Đại sứ quán Mỹ ở Tel Aviv bằng bom xăng.
Joseph Neumeyer, 28 tuổi, sinh ra ở bang Colorado, đã bị nhà chức trách Israel trục xuất về Mỹ vào ngày thứ Bảy (24/5). Ngay sau khi đặt chân xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York, anh ta lập tức bị lực lượng liên bang bắt giữ và được đưa ra tòa án liên bang tại Brooklyn vào ngày Chủ nhật (25/5). Cáo trạng hình sự chính thức được công bố cùng ngày.

Theo hồ sơ từ Bộ Tư pháp Mỹ, Neumeyer đã đến văn phòng chi nhánh của Đại sứ quán Mỹ tại Tel Aviv vào ngày 19/5, mang theo ba chai bom xăng trong ba lô. Anh ta bị cáo buộc đã vô cớ nhổ nước bọt vào một nhân viên an ninh, sau đó bỏ chạy khi bị khống chế. Trong lúc tháo chạy, Neumeyer đánh rơi ba lô. Lực lượng bảo vệ sau đó phát hiện trong đó có ba thiết bị nổ tự chế.
Sau vụ việc, cảnh sát Israel đã lần theo dấu vết Neumeyer đến một khách sạn gần đó và tiến hành bắt giữ. Trước khi thực hiện hành động này, Neumeyer được cho là đã đăng tải các bài viết có nội dung kích động trên mạng xã hội.
“Bị cáo này đã lên kế hoạch cho một vụ tấn công khủng khiếp nhằm vào cơ sở ngoại giao của chúng ta ở Israel, đe dọa tính mạng người Mỹ và Tổng thống Trump”, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pamela Bondi tuyên bố. “Bộ Tư pháp sẽ truy tố đến cùng và không khoan nhượng với bất kỳ hành vi bạo lực nào nhắm vào nước Mỹ”.
Giám đốc FBI Kash Patel cũng lên án hành vi này, khẳng định: “Những hành động đáng khinh như vậy sẽ không được dung thứ dù ở trong hay ngoài nước. Chúng tôi sẽ đưa anh ta ra trước công lý”.
Theo hồ sơ tòa án, Neumeyer rời Mỹ đến Canada hồi tháng 2 và nhập cảnh vào Israel vào cuối tháng 4. Nếu bị kết án, anh ta có thể đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù giam và khoản tiền phạt lên tới 250.000 USD.
Chỉ vài ngày trước khi thông tin về Neumeyer được công bố, hai nhân viên của Đại sứ quán Israel tại Washington DC đã bị bắn chết trong một vụ việc đang được điều tra như hành vi khủng bố. Nghi phạm được cho là đã hét lên “Tự do cho Palestine” và khai với cảnh sát rằng hành động của anh ta là “vì Gaza”.
Trong bối cảnh căng thẳng dâng cao, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem đã có mặt tại Israel trong ngày 26/5, gặp gỡ Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các quan chức cấp cao Israel để bàn thảo về an ninh ngoại giao và phản ứng sau vụ việc tại Washington.