Làm sao để nhân viên trường học yên tâm cống hiến với nghề?
(CLO) Việc nhân viên trường học nhận lương ít ỏi, đa số có mức lương từ 3 đến 5 triệu đồng/tháng, công việc lại vất vả đang là điều bất cập tồn tại lâu nay.
Theo dõi báo trên:
Những ngày qua, đến xóm nhỏ ở xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), người ta sẽ được nghe kể câu chuyện về em Trần Thị Hồng Ngọc (SN 2001, học sinh lớp 12C1, trường THPT Nghi Lộc 4). Ngọc thi được điểm cao và đậu vào khoa Báo chí trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn với tổng số điểm 26,5 (tính cả điểm ưu tiên). Trong đó, môn Ngữ Văn đạt 9,25 điểm, môn Lịch sử được 7,75 và môn Địa Lý đạt 8,75 điểm. Trong khi nhiều bạn bè cùng trang lứa đang háo hức chuẩn bị tư trang nhập học thì cô nữ sinh đến từ vùng đất Nghệ An hiếu học lại thấp thỏm nỗi lo chưa có lời giải cho riêng mình: rồi đây sẽ lấy tiền đâu để ăn học?
Gia đình Ngọc chỉ có hai mẹ con, bữa rau bữa cháo nương tựa vào nhau sống qua ngày. Vốn đã khó khăn, một biến cố lớn còn ập đến với gia đình em khi năm 1985, Bà Trần Thị Hạt (57 tuổi, mẹ của Ngọc) tham gia lao động đoàn xã và bị cây đè trúng, buộc phải chặt bỏ cánh tay trái. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, 3 năm trước, bà Hạt lại bị mắc chứng bệnh ung thư tuyến giáp, bệnh tình ngày một trở nặng nên tháng nào cũng phải vay mượn tiền để đi bệnh viện chữa trị.
Vượt lên hoàn cảnh éo le, bi đát của mình, trong suốt 12 năm học, Ngọc luôn là học sinh giỏi toàn diện. Đặc biệt, Ngọc học giỏi đều tất cả các môn từ khối A cho đến khối C. Khi bước vào cấp 3, Ngọc đã hướng cho mình theo học khối C. Và rồi, hạnh phúc vỡ òa khi em nhận được kết quả trúng tuyển vào ngôi trường đại học mà em từng mơ ước.
Nhưng niềm vui ấy chẳng thể trọn vẹn khi đến ngày nhập học, em không có tiền để đặt chân đến mảnh đất thủ đô vốn dĩ chi phí đã đắt đỏ, trong khi mẹ lại đang mang trọng bệnh cần tiền chữa trị thường xuyên. Nghĩ đến tương lai mờ mịt của mình, Ngọc nghẹn lời và tuôn trào nước mắt:
“Mẹ em bệnh nặng, tháng nào cũng phải đi viện điều trị, nhà thì không có tiền. Giờ em mà đi học nữa thì thật không biết xoay xở vào đâu. Có lẽ em sẽ đi làm thuê, kiếm tạm việc để có tiền cho mẹ chữa bệnh, sau em đi học lại cũng chưa muộn”.
Bà Trần Thị Hạt (mẹ của Ngọc) cho biết, biết con đậu điểm cao trong kỳ thi vừa rồi, xóm làng ai cũng mừng cho mẹ con nhưng đó là nỗi lo dài của cả hai ở phía trước.
"Tôi làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con từ nhỏ. Hoàn cảnh khó khăn, con thiệt thòi nhiều so với bạn bè nó. Tôi chỉ biết tự động viên mình cố gắng làm lụng nuôi con ăn học. Giờ lại mắc bệnh, không biết sắp tới có lo nổi cho con ăn học tiếp không nữa, từ bỏ ước mơ của con thì thấy có lỗi với con lắm", bà Hạt rưng rưng.
Cô Nguyễn Thị Nhàn (Giáo viên chủ nhiệm của em Ngọc) cho biết, Ngọc là một học sinh ngoan ngoãn, học giỏi. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng em vẫn luôn nỗ lực cố gắng vươn lên. Ngoài việc là học sinh giỏi, Ngọc còn rất hòa đồng và năng nổ trong các hoạt động của trường, lớp.
“Mỗi lần biết điểm và nhận giấy báo nhập học, em đều gọi báo cho tôi. Em vừa khóc vừa nói có lẽ phải dừng việc học vì hoàn cảnh không cho phép, em phải cất giấy báo này trong tủ làm kỷ niệm thôi. Nghe đến đó, cô trò lại rơi nước mắt", cô Nhàn chia sẻ.
Thầy Nguyễn Văn Phương - Hiệu trưởng trường THPT Nghi Lộc 4 cho biết, hiện phía nhà trường đang tập trung kêu gọi sự hỗ trợ của các tập thể, cá nhân, các mạnh thường quân giúp đỡ một trường hợp học sinh học giỏi nhưng vì nhà nghèo nên không thể đi học đại học. Biết tin em Ngọc đạt điểm cao nhưng sẽ không đi học vì không có tiền, rất đông các thầy cô giáo và các bạn học sinh trong nhà trường đã đến hỏi thăm, động viên chia sẻ.
"Trước mắt nhà trường đến hỏi thăm, động viên em Ngọc và gửi chút quà nhỏ của trường để động viên em ấy đi nhập học. Phía nhà trường sẽ cố gắng liên hệ kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ để giúp em có tiền nhập học. Với một học sinh giỏi như em Ngọc mà phải dừng lại ước mơ của mình thì thật đáng tiếc cho tương lai của em. Hy vọng sự chung tay của tất cả mọi người sẽ giúp em Ngọc tiếp tục theo đuổi việc học, viết tiếp ước mơ...", thầy Nguyễn Văn Phương chia sẻ.
Mọi sự quan tâm, giúp đỡ để em Trần Thị Hồng Ngọc có thể tiếp tục đến với cánh cửa của giảng đường đại học, có thể liên hệ qua số điện thoại:
0834.841.410 (em Ngọc) hoặc 0843.034.174 (bà Hạt – mẹ của em Ngọc)
Trần Phong
(CLO) Việc nhân viên trường học nhận lương ít ỏi, đa số có mức lương từ 3 đến 5 triệu đồng/tháng, công việc lại vất vả đang là điều bất cập tồn tại lâu nay.
(CLO) Vừa qua, một bệnh nhân nam 27 tuổi đến khám tại Khoa Nam học - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với tình trạng cong dương vật và không thể quan hệ tình dục sau phẫu thuật kéo dài dương vật tháng thứ 8 tại một bệnh viện tỉnh.
(CLO) Chip - bán dẫn là một ngành nhiều tiềm năng tuy nhiên các thí sinh nên chọn ngành mình yêu thích, muốn gắn bó hơn là những ngành mang tính thời thượng.
(CLO) Theo dự kiến, từ tháng 6, các công tác liên quan đến xét tuyển đại học đã được thực hiện tuần tự theo các khâu, trong đó có việc cấp tài khoản tuyển sinh cho các thí sinh.
(CLO) Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện đã có hai phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.