Cậu bé 13 tuổi cứu sống 6 em trai trong vụ xả súng ở Mexico

(CLO) Sau khi chứng kiến các tay súng bắn chết mẹ và hai em trai của mình, Devin Langford (13 tuổi), đã giấu 6 đứa em của mình trong các bụi cây và đi bộ nhiều cây số để cầu cứu.
Hiình ảnh hiện trường vụ tấn công tại bang Sonora, Mexico. Ảnh: MSN

Hiình ảnh hiện trường vụ tấn công tại bang Sonora, Mexico. Ảnh: MSN

Các gia đình người Mexico gốc Mỹ đã bị các tay súng của các băng đảng ma túy tại khu vực nhắm vào. Chúng đã sát hại 3 phụ nữ và 6 trẻ em.

Những gia đình này, thuộc một khu cộng đồng biệt lập có tên Mormon, đã định cư tại khu vực phía Bắc Mexico trong nhiều thập kỷ. Họ đã bị tập kích trên một đường mòn khi đang di chuyển từ bang Sonora tới bang Chihuahua.

Sau vụ tấn công, Devin, người không bị thương, đã một mình băng qua núi, đi bộ 23km để tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Sau khi chứng kiến mẹ mình và hai người em bị bắn chết, Devin đã giấu 6 đứa em khác trong bụi, dùng cành cây để che cho chúng trong khi bản thân cậu đi tìm sự giúp đỡ", gia đình nạn nhân kể lại. 

Gia đình gồm 3 người phụ nữ và 14 đứa trẻ, chia thành 3 chiếc xe, đã rời một ngôi làng nhỏ ở Sonora để tới gặp người Tahan ở bang Chihuahua trước khi khởi hành sang Mỹ.

Vụ thảm sát này ngay lập tức đã nhận được sự chú ý của ông Trump. Ông kêu gọi Mexico cùng hợp tác triệt hạ các tổ chức băng đảng ma túy trước những nỗi lo về an ninh tại quốc gia này.

Mexico ngược lại đã kêu gọi chính phủ Mỹ hỗ trợ trong việc ngăn chặn súng đạn được tuồn qua biên giới.

Chưa có một lời giải thích cụ thể nào cho vụ thảm sát này, dù chính phủ Mexico cho biết các nạn nhân có thể đã bị kẹt giữa một cuộc đấu súng giữa hai băng đảng là Sinaloa và Juarez.

Ba gia đình Langford, Miller và Johnson đang lái 3 chiếc xe SUV khi bị các tay súng tấn công. Cả ba người mẹ đều thiệt mạng.

Ngoài Trevor (11 tuổi) và Rogan (2 tuổi) bị bắn chết, hai người em khác của Devin là Cody  (8 tuổi) bị bắn vào hàm và chân trong khi Xander (4 tuổi) bị bắn vào lưng.

Sau khi Devin không quay trở lại, em gái của cậu - Mckenzie (9 tuổi) đã đuổi theo cậu 16km trước khi bị lạc.

Ngoài một số người bị bắn, số còn lại đã bị thiêu sống.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Xem thêm

Cơ trưởng chuyến bay Flydubai được ca ngợi như người hùng

Cơ trưởng chuyến bay Flydubai được ca ngợi như người hùng

(CLO) Cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar được Thủ tướng Israel và Thủ tướng Ấn Độ ca ngợi là người hùng vì dù bị đồng nghiệp đâm nhưng vẫn cố cứu hành khách trong một vụ được cho là cố ý làm rơi máy bay Flydubai hôm 29/10.

Hồ nước lớn thứ năm Hy Lạp trơ đáy vì hạn hán

Hồ nước lớn thứ năm Hy Lạp trơ đáy vì hạn hán

(CLO) Hồ Koroneia từng là hồ nước quan trọng ở miền bắc Hy Lạp, thu hút hàng nghìn chim di cư, du khách, ngư dân và nông dân. Sau nhiều năm mưa ít, nắng nóng và khai thác nước quá mức, hồ nay chỉ còn chưa đến 1/10 diện tích ban đầu.

Lầu Năm Góc lập bộ chỉ huy mới để phát triển AI và UAV

Lầu Năm Góc lập bộ chỉ huy mới để phát triển AI và UAV

(CLO) Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 30/9 công bố thành lập một bộ chỉ huy quân sự mới chuyên phát triển và cung cấp các năng lực tự động hóa, robot cho toàn quân, trong bối cảnh phương tiện bay không người lái (UAV) và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi phương thức tác chiến.

Nắng nóng kỷ lục, các sông băng Thụy Sĩ mất hơn 5%

Nắng nóng kỷ lục, các sông băng Thụy Sĩ mất hơn 5%

(CLO) Các sông băng tại Thụy Sĩ vừa trải qua một đợt suy giảm nghiêm trọng khi mất hơn 5% tổng thể tích băng trong năm 2026 do tác động của các đợt nắng nóng kỷ lục cùng lượng tuyết rơi thưa thớt trong mùa đông.

Châu Phi khởi công nhà máy lọc dầu 16 tỷ USD tại Kenya

Châu Phi khởi công nhà máy lọc dầu 16 tỷ USD tại Kenya

(CLO) Các nhà lãnh đạo Kenya, Uganda và Ethiopia ngày 30/9 tham dự lễ khởi công dự án nhà máy lọc dầu trị giá 16 tỷ USD tại thành phố ven biển Lamu, Kenya, được kỳ vọng trở thành cơ sở lọc dầu lớn nhất Đông và Trung Phi.

Cỡ chữ bài viết: