Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về bệnh nhân 589 mới nhiễm Covid -19
(CLO) Theo đó, ngày 18/7/2020, bệnh nhân đi du lịch Đà Nẵng cùng gia đình. Ngày 20-21/7/2020, bệnh nhân đi tham quan tại Hội An.
Theo dõi báo trên:
(congluan.vn) Chim cánh cụt có thể làm những việc thông thường nhất hoặc kỳ cục nhất nhưng vẫn dễ thương.
Vì vậy bạn có thế tưởng tượng cái cảm giác lạ lùng khi nhìn thấy một nhóm chim cánh cụt Châu phi (còn gọi là Cánh cụt Ngốc) đi nhởn nhơ tại công viên giải trí Everland, Yongin ,Hàn Quốc với trang phục Giáng Sinh.
Một số ăn mặc như ông già Noel, số khác như cây thông Giáng sinh, đi dạo, diễu hành và làm tan chảy trái tim của những người đang hét lên phấn khích, hai lần một ngày từ đầu tháng 12. Người trông nom vườn thú dẫn chúng đi một vòng sở thú với những trang phục ứng với mùa lễ hội.
Dù cho các cuộc diễu hành được xếp đặt hai lần một ngày cho đến Giáng Sinh, lịch trình đã bị cắt ngắn do nhiệt độ giảm xuống quá thấp. “Hôm nay là ngày cuối” phát ngôn viên của Everland, ông Kim In Chul cho biết “Bởi vì chim cánh cụt Châu Phi không quen với thời tiết lạnh nên chúng tôi muốn chắc rằng chúng không đổ bệnh”
Và phản ứng của công viên được đưa lên trang nhất Daily Mail với tiêu đề cuộc diễu hành là “Dễ thương hay tàn bạo?” “Đây là việc tập thể dục cho chim cánh cụt và chúng đang ở trong một môi trường hết sức an toàn với những người chăm sóc mà chúng tin tưởng, vì thế chúng tôi không tin đây là hành động độc ác trong bất kỳ hoàn cảnh nào” Ông Kim nói.
Thanh Thanh
(CLO) Theo đó, ngày 18/7/2020, bệnh nhân đi du lịch Đà Nẵng cùng gia đình. Ngày 20-21/7/2020, bệnh nhân đi tham quan tại Hội An.
(CLO) Chị H. cùng con trai và cháu (con của em trai) xuống bến sông Lam cạnh cầu Yên Xuân mới để tắm, nhưng không may cả 3 người bị đuối nước thương tâm.
Một tờ báo địa phương đã gây phẫn nộ trong dư luận khi sử dụng một bức tranh biếm họa không màu mô tả hình ảnh hàng núi xác người nằm lên nhau kèm lời bình "Những gì xảy ra ở Vegas".