Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao với bài viết một cô giáo có nicknam K.Đ: "Mùa thi đến rồi, khi chấm bài lòng vui phơi phới. Lý do mà giáo viên tiểu học trẻ lâu là đây này chúng bạn. Giải trí đi!", cô giáo chia sẻ.
Theo đó, đề bài được đưa ra là: "Em hãy tả một cây bóng mát mà em yêu thích nhất. Những gì cô giáo nhận được là loạt bài viết hài hước":
Cô giáo nhận được là loạt bài:
"Trước cổng trường em có một cây Đa rất to. Em rất thích cây Bàng đó".
"Cây Đa ở đầu làng em cho em rất nhiều hay ho, cây Đa ấy trồng từ rất lâu rồi".
"Em rất thích cây Đa này, và em coi cây Đa này như một người bạn".
"Trong loài cây có bóng mát, nhưng em thích nhất đó là cây Bàng".
Bài viết ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Phần lớn đều vô cùng thích thú và thấy những bài viết này vô cùng hài hước "Đọc văn bọn lớp 2 và 3 viết chỉ có cười không ngậm được mồm", cư dân mạng nhận xét.
Nhiều người còn hào hứng chia sẻ những bài viết hài hước khác của con em mình. "Ngày trước đi học bạn mình tả cô giáo: Cô giáo em có lỗ mũi như 2 cái ống khói. Mà vừa câu trước nó khen cô xinh"; "Có đứa em gái học lớp 2, cô giáo ra bài tập hãy tả về các thành viên trong gia đình em. Nó tả hết tất cả mọi người trong gia đình, ngoại trừ anh trai và chị gái nó (tức là mình), hỏi tại sao làm vậy, nó bảo chị Hằng với anh Việt ở Hà Nội có ở nhà đâu mà em tả. Nó nói đúng quá không cãi được".
D.L (t/h)