Cựu chiến binh Thành cổ Quảng Trị rơi nước mắt khi xem phim 'Mưa đỏ'
(CLO) Tối 19/8, bộ phim “Mưa đỏ” của đạo diễn Đặng Thái Huyền đã có buổi công chiếu đầu tiên tại Hà Nội, thu hút sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ, diễn viên, khách mời cùng nhiều cựu chiến binh – những nhân chứng sống của 81 ngày đêm khốc liệt tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972.
Không chỉ là một buổi premiere thông thường, sự kiện trở thành khoảnh khắc thiêng liêng khi các cựu chiến binh được dắt tay trên thảm đỏ, giao lưu cùng dàn diễn viên trẻ thủ vai chiến sĩ giải phóng. Khoảnh khắc hai thế hệ cùng nhau hô vang khẩu hiệu năm xưa: “K3 Tam Đảo còn! Thành cổ Quảng Trị còn!” khiến cả khán phòng lặng đi trong xúc động.

Trong không khí ấy, Đại tá Nguyễn Văn Hợi – Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo không giấu nổi những giọt nước mắt:
“Phim đã làm sống lại trong tôi 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Đồng đội tôi nằm lại nơi đây có lẽ cũng đang mỉm cười mãn nguyện. Sau 50 năm, chúng tôi mới được xem một bộ phim tái hiện cuộc chiến ấy. Chúng tôi là những người trong cuộc, mà cũng không thể cầm nổi nước mắt”.
Ông nghẹn ngào kể: “Thành cổ mỗi chiều rộng 500m, mà Tiểu đoàn chúng tôi có hơn 1.000 đồng đội hy sinh. Thành cổ rộng, nhưng đồng đội tôi nằm chật. Xin cảm ơn đạo diễn Đặng Thái Huyền và ê-kíp đã thổi hồn cho Mưa đỏ, để chúng tôi được sống lại những năm tháng hào hùng một lần nữa”.
Dự kiến, phim "Mưa đỏ" dự kiến sẽ chính thức ra rạp trên toàn quốc từ ngày 22/8 nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 – như một lời tri ân tới những người đã ngã xuống, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ hôm nay về lòng yêu nước, khát vọng hòa bình và tình đồng đội son sắt của người lính Việt Nam.
Được ví như một “bản giao hưởng bằng máu”, “Mưa đỏ” tái hiện bi tráng 81 ngày đêm khốc liệt tại Thành cổ Quảng Trị. Bộ phim không chỉ ghi hình trọn vẹn trong đúng 81 ngày tại vùng đất lịch sử, trải qua nắng gió khắc nghiệt và địa hình hiểm trở, mà còn dựng lại những bối cảnh chiến trường công phu, chứa đựng mồ hôi, công sức và tình cảm chân thành của cả đoàn phim.

Buổi công chiếu đầu tiên đã để lại dư âm sâu đậm, mang đến cho khán giả sự đồng cảm trước mất mát đau thương của chiến tranh, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, khâm phục trước tinh thần quả cảm, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc của lớp cha anh.