Ngày 25/7, Đồn Biên phòng Hướng Phùng cho biết, thông qua công tác nắm tình hình và trao đổi thông tin với lực lượng chức năng, đơn vị đã tiếp nhận, xác minh nguồn tin liên quan đến các phần mộ bộ đội Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào.
Trước đó, thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) và 64 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2026), Đồn Biên phòng Hướng Phùng đã tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn cung cấp thông tin về vị trí, phần mộ liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc.
Ngày 21/7/2026, tại khu vực cột mốc 597, trong quá trình trao đổi tình hình với chính quyền Cụm bản Mày, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Đồn Biên phòng Hướng Phùng tiếp nhận thông tin do ông Hồ Văn Vang (SN 1943) và con trai là ông Hồ Văn Sinh cung cấp.
Theo thông tin từ gia đình, trên diện tích đất rẫy trồng lúa hiện còn một phần mộ liệt sĩ của bộ đội chủ lực Việt Nam hy sinh trong giai đoạn 1971-1972. Ngoài ra, tại một vị trí cách đó không xa còn có khu vực nghi là mộ tập thể của khoảng 3-5 cán bộ, chiến sĩ bộ đội Trường Sơn (Đoàn 559), từng trú ẩn tại một hầm chữ A và bị máy bay Mỹ oanh tạc. Đến nay, vị trí này chưa được tổ chức tìm kiếm, quy tập.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Hướng Phùng đã hướng dẫn ông Hồ Văn Sinh quay video, chụp ảnh hiện trường, xác định vị trí và tọa độ các địa điểm nêu trên. Đồng thời, đơn vị đề nghị gia đình tiếp tục cung cấp các thông tin liên quan để làm cơ sở báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị.
Theo lời kể của ông Hồ Văn Vang, trước đây khu vực này có 8 phần mộ liệt sĩ. Khoảng năm 2009, ông đã trực tiếp dẫn Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ đến tìm kiếm và quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ có danh tính.
Tuy nhiên, do thời điểm đó gia đình đang canh tác lúa nương và chịu ảnh hưởng bởi phong tục, tập quán địa phương, ông Vang không thông báo về phần mộ còn lại nằm trong khu vực đất sản xuất của gia đình. Vì vậy, phần mộ này vẫn còn nguyên tại hiện trường cho đến nay, được xác định nằm ở độ sâu khoảng 1m.
Đối với vị trí nghi là mộ tập thể trên sườn đồi, ông Vang cho biết, cách khu vực 8 phần mộ ban đầu khoảng 80m có một hầm trú ẩn chữ A, nơi khoảng 3-5 cán bộ, chiến sĩ bộ đội Trường Sơn (Đoàn 559) từng đóng quân trong giai đoạn 1971-1972.
Trong thời gian làm nhiệm vụ tại đây, các cán bộ, chiến sĩ thường xuyên giúp gia đình ông Vang sản xuất lúa. Sau khi hầm trú ẩn bị máy bay Mỹ oanh tạc làm sập, ông Vang đến kiểm tra khu vực cửa hầm và thu được một khẩu súng CKC, một bi đông đựng nước cùng một nắp vung xoong bằng nhôm. Tuy nhiên, ông không phát hiện người còn sống tại hiện trường.
Đến nay, gia đình ông Vang vẫn lưu giữ một bi đông đựng nước, một nắp vung xoong nhôm có khắc nhiều họa tiết và một tấm bia ghi tên 7 liệt sĩ đã được quy tập trước đây. Riêng khẩu súng CKC đã được ông giao nộp cho chính quyền địa phương từ năm 2008.
Với mong muốn các liệt sĩ sớm được tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính và đưa trở về quê hương, gia đình ông Vang đã chủ động cung cấp toàn bộ thông tin cho Đồn Biên phòng Hướng Phùng.
Hiện Đồn Biên phòng Hướng Phùng đang tiếp tục thu thập, xác minh các nguồn tin liên quan. Đơn vị đồng thời báo cáo, đề xuất Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trao đổi với các cơ quan, đơn vị có chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để tổ chức khảo sát, xác minh thực địa.
Trên cơ sở kết quả khảo sát, xác minh, các lực lượng chức năng sẽ xây dựng phương án tìm kiếm, cất bốc và quy tập đối với phần mộ liệt sĩ và vị trí nghi là mộ tập thể nêu trên, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, đất nước.