Chủ tịch Quốc hội Venezuela, ông Jorge Rodríguez, trong bài phát biểu trên truyền hình cùng ngày đã xác nhận con số đau lòng này cùng với ít nhất 3.238 người khác bị thương.
Thảm họa bắt nguồn từ hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra liên tiếp chỉ cách nhau chưa đầy một phút vào tối ngày 24/6, tàn phá nặng nề khu vực miền bắc và miền trung quốc gia Nam Mỹ này.
Trong những giờ qua, tình hình tại hiện trường càng thêm căng thẳng khi các đợt dư chấn mới liên tục xuất hiện. Một trận động đất có cường độ 5,5 độ Richter đã được ghi nhận vào lúc 14:20 ngày 27/6 với tâm chấn cách thành phố La Guaira khoảng 38 km, gây ra sự hoảng loạn lớn cho người dân tại các khu vực như Maracaibo và Caracas. Trước đó cùng ngày, một đợt dư chấn khác mạnh 4,8 độ Richter cũng đã xảy ra tại bang Aragua.
Theo báo cáo từ Quỹ Nghiên cứu Địa chấn Venezuela (Funvisis), đã có hơn 300 đợt dư chấn được ghi nhận kể từ sau các trận động đất chính. Những rung chấn liên tục này không chỉ khiến người dân lo sợ không dám trở về nhà mà còn gây nguy hiểm trực tiếp cho lực lượng cứu hộ đang làm việc giữa những cấu trúc tòa nhà vốn đã suy yếu trầm trọng.
Bất chấp những khó khăn về điều kiện an ninh và địa chất, hoạt động cứu trợ quốc tế đang được đẩy mạnh tối đa. Tính đến ngày 27/6, Venezuela đã đón nhận 17 chuyến bay chở theo hơn 1.600 chuyên gia cứu hộ từ khắp nơi trên thế giới và dự kiến sẽ có thêm 25 chuyến bay nữa cập bến trong 24 giờ tới.
Một tin vui hiếm hoi là sân bay quốc tế Simón Bolívar đã được mở cửa trở lại một phần để tiếp nhận các chuyến bay chở hàng cứu trợ quân sự C-17 từ Mỹ, mang theo các bệnh viện dã chiến và nhu yếu phẩm thiết yếu.
Tại bang La Guaira, nơi được tuyên bố là vùng thảm họa, các đội cứu hộ từ El Salvador đã tạo nên một phép màu khi cứu sống thành công Camila Sofía Rivas, một cô bé 15 tuổi, cùng với chú chó cưng của mình sau hơn 7 giờ đào bới trong đống đổ nát.
Trong khi đó, các đội cứu hộ "Topos" từ Mexico và lực lượng chuyên trách từ Pháp cũng đã bắt đầu triển khai các thiết bị dò tìm hiện đại với hy vọng tìm thấy thêm những người còn sống sót dưới các khối bê tông khổng lồ.
Bên cạnh tổn thất về người, thiệt hại kinh tế đối với Venezuela là vô cùng khủng khiếp. Liên hợp quốc vào ngày 27/6 đã đưa ra ước tính sơ bộ rằng trận động đất đã gây thiệt hại về tài sản vật chất trị giá khoảng 6,7 tỷ USD, tương đương với 6% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia này. Con số này mới chỉ bao gồm những tổn thất trực tiếp về nhà ở và tài sản kinh tế, chưa tính đến sự gián đoạn kinh tế dài hạn và chi phí tái thiết khổng lồ trong tương lai.
Nhằm hỗ trợ quá trình phục hồi, Chính phủ Mỹ đã công bố gói viện trợ nhân đạo trị giá 150 triệu USD, bao gồm việc kích hoạt hệ thống internet vệ tinh Starlink miễn phí tại các vùng bị ảnh hưởng để giúp người dân giữ liên lạc với thế giới bên ngoài. Dù vậy, với hơn 50.000 người vẫn đang nằm dưới các đống đổ nát, những giờ tới vẫn được coi là khoảng thời gian "vàng" mang tính quyết định để cứu lấy những mạng người cuối cùng.