Dưới “Gầm trời” có Đào Anh Khánh

(NB&CL) “Đáo xuân” của Đào Anh Khánh lần này là “Đáo xuân” thứ 9. Khi nghe anh thông báo đây là “Đáo xuân” cuối cùng, không ít người đã thấy hẫng hụt.

Hẫng hụt cũng phải. Đã từ lâu, người ta – những người yêu thích tìm kiếm những trải nghiệm nghệ thuật mới – chờ đợi “Đáo xuân” của Đào Anh Khánh như chờ đợi một điều gì mới mẻ trong nghệ thuật trình diễn – thứ nghệ thuật mà số nghệ sĩ được “tổ đãi” không nhiều và cũng không dễ để công chúng đón nhận và chờ đợi.

Tôi gặp nghệ sĩ Đào Anh Khánh lần đầu tiên năm 2005, khi anh vừa thực hiện xong “Đáo xuân 3” ở khu nhà sàn bên Ngọc Thụy ven bờ sông Hồng. Anh Khánh đon đả dắt chúng tôi ra cạnh nhà sàn, chỉ vào cây cột cao chót vót trồng ở giữa sân mà bảo: “Giới thiệu với chú em, đây là con c... to nhất Việt Nam”. Đoạn, anh lại chỉ vào bức phù điêu đắp xi măng trên bờ tường ở lối vào nhà sàn: “Còn kia là cái yuni to nhất Việt Nam”.

Anh Khánh cười khà khà khoái hoạt, những từ ngữ mô tả sinh thực khí của đàn ông, đàn bà vốn bị coi là “thô”, là “tục” tuôn ra khỏi miệng một cách tròn vành rõ chữ, không ngượng ngập.

Nhớ lại những ngày ấy, nhiều người hoạt động văn nghệ còn bán tín bán nghi, không biết Đào Anh Khánh có phải được cài vào để... phá môi trường nghệ thuật (bởi Đào Anh Khánh xuất thân từ lực lượng an ninh) hay vì động cơ gì khác. Còn với công chúng thì không dễ gì chấp nhận những điều mới mẻ.

Nghệ sĩ Đào Anh Khánh.

Nghệ sĩ Đào Anh Khánh.

Cũng khó trách công chúng, bởi những nhận xét ấy là quán tính trong thẩm mỹ một chiều của số đông. Nó rõ ràng như cái vệt cao su đen xì còn lại trên đường quốc lộ sau một cú đánh lái và phanh cháy đường của xe tải. Nhưng Đào Anh Khánh là Đào Anh Khánh. Cỗ xe vẫn chạy. Anh Khánh vẫn cười, nói, nhảy múa, hú hét đến cạn kiệt sinh lực của thân hình “cây sậy” mà như anh tự nhận: Đào Anh Khánh chỉ cần uống la-vie cũng có thể “thăng” như thường. Mà tôi “thăng” là vào luôn, kiểu như bật công tắc ấy, chứ không phải chạy đề-mô gì cả.

Mỗi lần Đào Anh Khánh trình diễn, người ta cũng thấy ngần ấy ánh sáng, ngần ấy khói lửa, cũng ngần ấy cột kèo, tre nứa... Nhưng người ta vẫn chờ đợi, kể cả là vì tò mò.

Cuộc chơi lần này được chính anh giới thiệu là “cuộc chơi hoành tráng cuối cùng”, bởi như anh nói: “Cách đây 3, 4 năm tôi có cảm giác giấc mơ nghệ thuật của tôi không thành, không với tới đích. Nhưng tôi cũng nhìn nhận rằng, những gì cuộc sống cho tôi tới đâu thì tôi bằng lòng tới đó. Nếu nửa đêm tác phẩm đó hiện hữu nhờ trời, nhờ khán giả, thì có lẽ mọi sự không hài lòng sẽ không còn là gì nữa nếu tôi được nhìn thấy con người - khán giả của tôi yêu nhau trong thiên nhiên, giữa con người với nhau”.

Không gian của “Đáo xuân 9” trải rộng 50 héc-ta giữa một thung lũng đỏ ối hoa gạo tháng Ba và trắng tinh khôi của hoa trẩu vùng sơn cước Hòa Bình. Thung lũng Gầm trời – tên anh đặt – đã được chuẩn bị trong 10 năm, còn cuộc chơi “Đáo xuân 9” đã có 5 năm chuẩn bị. Tại đây, nghệ sĩ Đào Anh Khánh sẽ cùng với hơn 250 nghệ sĩ quốc tế đến từ 27 quốc gia và 50 nghệ sĩ Việt Nam trình diễn bùng nổ và thăng hoa với nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau như: âm nhạc đương đại, điêu khắc, hội họa, thơ ca, nhảy múa, nghệ thuật sắp đặt, Len Arts, Visual Arts, Design Arts...

Tác phẩm “Chinh phục” ở thung lũng Gầm trời. Ảnh: BTC Đáo xuân 9.

Tác phẩm “Chinh phục” ở thung lũng Gầm trời. Ảnh: BTC Đáo xuân 9.

“Gầm trời” sẽ sắp đặt 7 sân khấu lớn. Gần sân khấu chính có 3 tác phẩm mang tên Chinh phục cao 25m. Phía sau là sân khấu chính 4 tầng. Ra khỏi không gian chính là tác phẩm Chinh phục thứ tư cao 36m, rộng 4,5m. Tác phẩm thứ 5 cao 12m, làm bằng 7.000 chai rượu thủy tinh.  Nghệ sĩ Đào Anh Khánh nói: “Một mình tôi không làm nổi cuộc này, nó là sự cộng hưởng của rất nhiều nghệ sĩ, trong nhiều lĩnh vực. Tôi bảo với họ, các bạn được tự do sáng tạo tuyệt đối, không có áp lực nào cả”.

Cũng chính vì tinh thần đó mà nghệ sĩ Niko (Thụy Điển) đã ở tại thung lũng suốt 2 năm qua để làm bức tường âm nhạc mà người nghe chỉ cần áp tai để thưởng thức, âm nhạc sẽ phát ra liên tục 10 năm liền. Ở “Đáo xuân 9” còn có họa sĩ Phương Vũ Mạnh với 3 vườn địa đàng, có họa sĩ Thu Vân với sắp đặt “Mạch sống”, họa sĩ Định Quân sẽ trưng bày điêu khắc “Vô ngôn”…

Đỉnh cao của cuộc trình diễn lần này là Đào Anh Khánh sẽ cùng các nhạc sĩ quốc tế, các diễn viên múa biểu diễn cùng với sự tham gia của ca sĩ Tùng Dương, nhạc sĩ Phó Đức Phương, đạo diễn biên đạo múa Bùi Thanh Duy lúc 12h đêm khi đất trời giao thoa cùng con người.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, thế mà “Đáo xuân” sắp đi đến bước thứ 9, con số mà theo quan niệm của phương Đông là biểu thị cực dương tốt lành, toàn vẹn, viên mãn, tròn đầy, vĩnh cửu. “Đáo xuân” kết thúc nhưng ở thung lũng Gầm trời sẽ mở ra một không gian nghệ thuật tươi mới mà như Đào Anh Khánh tâm sự: “Gầm Trời vừa có giới hạn vừa không có giới hạn. Nó vừa mở ra một cái gì lớn lao nhưng lại thật gần, ấm cúng và mong muốn lớn nhất của tôi là đưa không gian nghệ thuật về với thiên nhiên, với năng lượng gốc của nó mới được nâng cánh mạnh mẽ nhất… Tôi không muốn đây là khu vực mang tên của cá nhân tôi mà mọi người nhớ tới đây như là khu vực của những người yêu nghệ thuật đã và đang xây dựng mảnh đất này”.

Tử Hưng

Xem thêm

Hơn 2.000 phụ nữ diễu hành áo dài tại Festival Biển Khánh Hòa 2026

Hơn 2.000 phụ nữ diễu hành áo dài tại Festival Biển Khánh Hòa 2026

(CLO) Ngày 18/7, tại Quảng trường 2/4 (phường Nha Trang), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ hội “Áo dài sắc màu của biển”. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Festival Biển Khánh Hòa 2026, thu hút hơn 2.000 hội viên phụ nữ cùng đông đảo du khách quốc tế tham dự.

Đêm nhạc “Khởi Lặng”: Dành một “khoảng lặng” để khí nhạc chạm đến trái tim

Đêm nhạc “Khởi Lặng”: Dành một “khoảng lặng” để khí nhạc chạm đến trái tim

(CLO) "Nhiều người nói nhạc thính phòng khó hiểu nhưng khi mình thực sự lắng nghe và dành cho nó một khoảng lặng, âm nhạc sẽ tự tìm được con đường chạm đến trái tim". Đó là chia sẻ của nhạc sĩ Phạm Xuân Bình Sơn sau đêm hòa nhạc “Khởi Lặng” diễn ra tối 16/7 dường như cũng là lời giải thích trọn vẹn nhất cho hành trình nghệ thuật mà anh theo đuổi suốt một thập kỷ.

‘Vành hoa lửa’ lan tỏa thông điệp tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

‘Vành hoa lửa’ lan tỏa thông điệp tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

(CLO) Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam sẽ tổ chức đêm nhạc đặc biệt "Vành hoa lửa" vào 19h30 ngày 26/7 tại Không gian Văn hóa Việt (79 Hàng Trống, Hà Nội). Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Quang Thọ, NSƯT Việt Hoàn, ca sĩ Mỹ Linh, Viết Danh, Duyên Quỳnh, Hữu Đức, Tống Linh, Trường Phúc…

Điều gì tạo nên sức hút của ‘Đất nước thiên hùng ca’?

Điều gì tạo nên sức hút của ‘Đất nước thiên hùng ca’?

(CLO) Theo TS. Bùi Thị Như Ngọc, sức hút của chương trình “Đất nước thiên hùng ca” không đến từ một yếu tố riêng lẻ mà là kết quả của sự cộng hưởng giữa nội dung, nghệ thuật, công nghệ, truyền thông và chiến lược được đầu tư bài bản.

Đạo diễn Lương Đình Dũng: “Tôi muốn kể câu chuyện Việt Nam chạm đến cảm xúc khán giả”

Đạo diễn Lương Đình Dũng: “Tôi muốn kể câu chuyện Việt Nam chạm đến cảm xúc khán giả”

(NB&CL) Dự án phim quảng bá hình ảnh quốc gia “Profile Đất nước của tôi” (Vietnam: Beyond Words) do đạo diễn Lương Đình Dũng thực hiện, dưới sự bảo trợ và phối hợp chỉ đạo của Bộ VHTT&DL cùng Cục Điện ảnh Việt Nam. Đây là tác phẩm quảng bá hình ảnh quốc gia quy mô lớn, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đặc biệt là nội dung về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và nâng tầm thương hiệu Việt Nam trong giai đoạn mới. 

Khởi tranh Chung kết khu vực miền Bắc Yoshine Music Festival 2026

Khởi tranh Chung kết khu vực miền Bắc Yoshine Music Festival 2026

(CLO) Yoshine Music Festival toàn quốc 2026 tiếp tục bước vào chặng đua cuối cùng với chung kết khu vực miền Bắc diễn ra từ ngày 15-22/7 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hơn 1.200 thí sinh sẽ tranh tài, hướng tới vòng chung kết toàn quốc vào tháng 8 tới.

'Thanh xuân gửi lại' tái hiện ký ức một thế hệ cán bộ đi B

'Thanh xuân gửi lại' tái hiện ký ức một thế hệ cán bộ đi B

(CLO) Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức trưng bày chuyên đề “Thanh xuân gửi lại”, giới thiệu tài liệu lưu trữ và kỷ vật của cán bộ đi B nhằm tri ân thế hệ đã cống hiến tuổi trẻ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Cỡ chữ bài viết: