TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Thích (SN 1996, trú tại xã Phúc Sơn, Hà Nội) mức án 12 năm 6 tháng tù về tội Giết người và tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Theo cáo buộc, khoảng 16h ngày 6/6/2025, bị cáo Đinh Văn Thích đi xe máy đến khu vực hồ câu 123 để gặp anh Đinh Văn Bốn (SN 1989) nói chuyện.
Khi nói chuyện giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn vì Thích cho rằng anh Bốn nói xấu Thích với vợ của Thích dẫn đến vợ chồng bị can xảy ra cãi nhau. Thích và anh Bốn cãi nhau 5 phút nhưng anh Bốn không thừa nhận đã nói xấu Thích. Vì vậy, Thích bỏ đi.
Đến khu vực trạm y tế xã Tuy Lai thì Thích quay xe trở lại khu vực hồ câu, lấy từ cốp xe một 1 con dao bầu. Lúc này, bị cáo nhìn thấy anh Bốn đang ngồi uống nước với một người bạn ở khu vực bàn uống nước trước nhà.
Thích hô hoán “Sao mày coi thường anh thế” rồi xông vào đâm anh Bốn liên tiếp. Anh Bốn đưa tay ra cản nhưng vẫn bị đâm một nhát vào sườn trái. Người bạn đứng lên can ngăn, ôm Thích và giữ tay cầm dao nhưng Thích đổi sang tay trái, đâm thêm một nhát vào sườn phải của anh Bốn.
Do bị đâm, anh Bốn bỏ chạy sang nhà hàng xóm nhờ gọi xe cấp cứu. Thấy thái độ hung hãn của Thích, người bạn cũng bỏ chạy. Thích cầm dao đuổi theo người này nhưng không kịp.
Sau đó, bị can lấy xe bỏ đi về phía trung tâm Hà Nội. Trên đường đi, Thích vứt con dao xuống một mương nước thuộc xã Phúc Sơn.
Đến ngày hôm sau, Thích đến cơ quan công an đầu thú. Căn cứ lời khai của Thích, Cơ quan điều tra đã thu giữ được con dao hung khí. Trích xuất camera tại khu vực sân hồ câu 123 cho thấy hình ảnh Thích cầm dao đi từ cổng vào sân, sau đó đuổi đánh anh Bốn.
Cơ quan điều tra trưng cầu giám định, kết quả anh Bốn bị vết thương thấu ngực, tổn thương phổi, tràn máu, tràn khí màng phổi, tổn thương cơ thể là 20%.
Quá trình điều tra, bị cáo Thích đã bồi thường cho anh Bốn 570 triệu đồng và anh Bốn không còn yêu cầu về dân sự.
Tại phiên tòa, bị cáo Thích thừa nhận hành vi phạm tội, bản thân bị cáo bức xúc bị nói xấu dẫn đến vợ chồng mâu thuẫn. Trong thời gian tạm giam, bị cáo rất ăn năn hối hận, chỉ vì một phút nóng giận dẫn đến hậu quả khôn lường, phải đối mặt với án tù.
Bị cáo cũng trình bày hoàn cảnh còn 2 con nhỏ, mẹ già, bị cáo là trụ cột trong gia đình và xin Tòa giảm nhẹ để bị cáo sớm trở về khắc phục hậu quả, nuôi con.