Hoàng Cúc - Sự trở lại của “Người đàn bà đẹp”

(NB&CL) Trở lại màn ảnh sau hàng chục năm “im hơi lặng tiếng” với vai diễn trong bộ phim “Hoa hồng trên ngực trái”, NSND Hoàng Cúc vẫn gây được ấn tượng lạ cho người xem với vẻ đẹp mặn mà và ánh mắt sắc sảo như thời kỳ đỉnh cao những năm 90 của thế kỷ trước.

Từng đối diện với căn bệnh ung thư vú khi sức cống hiến cho nghệ thuật vẫn còn, NSND Hoàng Cúc đã không bi quan mà chiến thắng bệnh tật bằng lòng lạc quan và một chế độ tập luyện yoga đặc biệt. Với vai mẹ chồng trong bộ phim “Hoa hồng trên ngực trái”, NSND Hoàng Cúc đã đánh dấu sự trở lại nghệ thuật sau đúng mười năm vắng bóng.

Hoàng Cúc - tên đầy đủ là Hoàng Thị Cúc - sinh ra ở thị xã Hưng Yên. Vốn yêu ca hát và có khiếu về thanh nhạc, Hoàng Cúc được chọn làm ca sĩ của đoàn Nghệ thuật Tuyên Quang. Nhưng rồi số phận lại đưa chị đến với nghề diễn viên kịch. Tốt nghiệp khoa kịch nói - trường Nghệ thuật Việt Bắc. Chị đã gắn bó với Đoàn kịch Hà Nội (nay là Nhà hát kịch Hà Nội) từ năm 1982 đến nay.

Hoàng Cúc có đôi mắt đẹp, sắc sảo và có phần lạnh lùng. Chắc hẳn công chúng còn nhớ vai Tám Bính trong phim “Bỉ vỏ” được dựng năm 1988. Chính ánh mắt “dao cau” ấy đã góp phần bộc lộ rõ cá tính và sự quyết liệt của một người đàn bà vốn lương thiện mà dòng đời đã xô đẩy vào con đường lưu manh của giang hồ đất Cảng.

NSND Hoàng Cúc.

NSND Hoàng Cúc.

Cũng vẻ đẹp lạnh lùng và ánh mắt sắc lẻm ấy, đến năm 1990 thì Hoàng Cúc giành được giải nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam với vai diễn Thủy trong phim “Tướng về hưu” – Một bộ phim đầy ám ảnh về đạo đức, lối sống và cách con người ứng xử với nhau.

Không chỉ có “Bỉ vỏ”, “Tướng về hưu” mà Hoàng Cúc gắn liền tên tuổi mình với các vai diễn trong các vở kịch hết sức đặc biệt trong những năm 80, 90 như: “Người đàn bà sau tấm cửa sổ xanh”, “Tôi và chúng ta”, “Em đẹp dần lên trong mắt anh”, “Nghĩ về mình”, “Ăn mày dĩ vãng”, “Thầy khóa làng tôi”, “Mùa hoa sữa”... và các tác phẩm điện ảnh khác như “Sa bẫy”, “Dòng sông khát vọng”, “Kiếp phù du”, v.v...

Mười năm vắng bóng trên sân khấu và điện ảnh là khoảng thời gian chị dành thời gian đối đầu với căn bệnh base-down và ung thư vú. Đến giờ, chị cho biết, chị đã chữa xong bệnh, không phải tuân theo phác đồ điều trị ung thư nữa và đã biết tự chăm sóc bản thân mình thật tốt.

Gần đây, tại buổi họp báo ra mắt phim “Hoa hồng trên ngực trái”, chị đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi xuất hiện với một hình ảnh tươi tắn. Nhan sắc của chị sau một thời gian chống chọi với bệnh tật không những không bị tàn phai mà còn đằm thắm hơn rất nhiều.

Trong những năm qua, nhiều đạo diễn vẫn tìm đến chị ngỏ lời mời tham gia phim nhưng vì bận rộn việc chăm sóc cháu nội và tình hình sức khỏe chưa được cải thiện nên chị không nhận lời. Lần này, khi đọc kịch bản “Hoa hồng trên ngực trái” đến tập thứ 5, chị đã quyết định trở lại với phim ảnh vì kịch bản quá “thuyết phục”.

NSND Hoàng Cúc vào vai mẹ chồng trong bộ phim “Hoa hồng trên ngực trái” đang phát sóng trên VTV3.

NSND Hoàng Cúc vào vai mẹ chồng trong bộ phim “Hoa hồng trên ngực trái” đang phát sóng trên VTV3.

Còn nhớ, bộ phim NSND Hoàng Cúc đóng cách đây đúng 10 năm, lúc bấy giờ chị chưa bị ung thư mà mới chỉ bị bướu cổ. Giai đoạn đó, cùng một lúc chị làm một lúc mấy phim và mấy vở kịch. Nhiều lúc mặt sưng vù lên, nhịp tim tăng nhanh, đôi lúc cảm giác khó thở, có thể ngất đi bất cứ lúc nào nhưng vẫn đi diễn bình thường. Chị chia sẻ: “Thời điểm ấy, tôi mệt mỏi nhưng không bi quan. Đến khi phát hiện mắc ung thư, bạn bè tôi quýnh quáng cả lên, có người khóc thút thít, tôi vẫn cười: “Không chết được đâu”. Tôi tự xuống tóc trước khi tóc rụng vì xạ trị. Nói chung, trong những giờ phút đau đớn nhất, tôi vẫn tìm ra niềm vui từ người thân, những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống”.

Trong phim “Bông hồng trên ngực trái”, NSND Hoàng Cúc vào vai một bà mẹ chồng rất yêu thương con dâu. Vì hôn nhân của bà từng đổ vỡ bởi thói trăng hoa của chồng nên bà luôn cố gắng vun vén cho hạnh phúc của con trai và con dâu để không vướng phải tình cảnh tương tự. Tuy nhiên, cuối cùng, người con trai của bà cũng đã đi vào “vết xe đổ” của bố mình khiến cho gia đình tan vỡ. NSND Hoàng Cúc rất tâm đắc vai diễn và bộ phim đề tài gia đình này vì mọi khía cạnh được đề cập đều rất gần gũi, chân thực và sinh động.

Ở ngoài đời thực, nghệ sĩ Hoàng Cúc cũng  là một người mẹ chu đáo với con cái và gia đình. Chị kể, lúc trước, dù phát hiện mình bị ung thư ngay trước khi con trai chuẩn bị cưới, NSND Hoàng Cúc vẫn bình tĩnh lo đám cưới chu toàn. Cưới con xong, chị mới vào viện K trị bệnh. Chị rất thích câu trong một vở kịch: “trông chết cười ngạo nghễ”, tức là trông thấy cái chết vẫn cười ngạo nghễ và bước qua nỗi sợ hãi. Thời điểm bệnh tật căng thẳng, chị vẫn điềm nhiên giúp con dâu trông cháu, làm thơ, viết văn, đọc sách...

Hoàng Cúc trong vai Tám Bính, phim Bỉ vỏ.

Hoàng Cúc trong vai Tám Bính, phim Bỉ vỏ.

NSND Hoàng Cúc cho biết, hiện chị đang có cuộc sống hạnh phúc bên vợ chồng con trai và cháu nội. NSND Hoàng Cúc tâm sự rằng chị yêu quý con dâu (diễn viên Thùy Linh) như con đẻ. Chị chia sẻ, con trai thường đi làm về là tắm, ăn cơm nhưng con dâu thì phải nấu cơm cho cả gia đình, sau đó lại cho con ăn, cho con uống sữa, dọn nhà, ru con ngủ… phải làm nhiều việc trong một ngày. Bởi vậy, Hoàng Cúc thương và yêu con dâu hơn con trai mình. Mọi việc chị đều đặt mình vào con dâu để hiểu và đứng về phía con dâu. Chị thấy mình là mẹ chồng hưởng lợi rất nhiều. Bởi “tuy không có con gái và không nuôi dưỡng nhưng sau 20 năm, lại có đứa con gái về làm con nhà mình, sinh cho mình những đứa cháu, nấu cơm, chăm sóc, phụng dưỡng mình… Tại sao mình lại không yêu mà lại xem là con dâu?”, đương nhiên là con dâu chị rất hạnh phúc và thương yêu NSND Hoàng Cúc hết mực.

Sau nhiều năm cô đơn, sống cùng vợ chồng con trai, chị tìm thấy một nửa của mình. Chị chia sẻ ông xã hiện tại là người tâm lý, yêu chiều vợ. “Tôi không muốn nói nhiều về ông ấy bởi cái gì quý thì phải giữ cho riêng mình. Chỉ biết đó là người khiến tâm hồn tôi trẻ trung, đa cảm hơn”.

Ở tuổi ngoài thập lục, NSND Hoàng Cúc thấy viên mãn với cuộc sống của mình. Chị dành thời gian vào chăm sóc sức khỏe bản thân bằng cách tập yoga 1 tiếng rưỡi mỗi ngày rồi đi dạo công viên cùng các cháu nội. Cuối tuần cả gia đình cùng đi đâu đó để nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng lại đi gặp gỡ, trò chuyện về đời sống, về nghề với các bạn bè, đồng nghiệp. Thời gian còn lại, chị đều dành thời gian đọc sách, làm thơ, viết truyện, xem phim. Nếu có bộ phim kịch bản hay, “biểu tượng của màn ảnh Việt” lại tranh thủ thời gian tham gia để nuôi dưỡng tình yêu, cháy bỏng đam mê với nghệ thuật.

Hoàng Lan

Xem thêm

Trường Giang lên tiếng xin lỗi sau ồn ào đời tư

Trường Giang lên tiếng xin lỗi sau ồn ào đời tư

(CLO) Sau hơn một tuần trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội, tối 14/9, nghệ sĩ Trường Giang chính thức lên tiếng, nhìn lại những câu chuyện trong quá khứ và gửi lời xin lỗi tới những người từng tổn thương vì mình.

Giọng hát AI không phải ‘lá chắn’ miễn trừ bản quyền

Giọng hát AI không phải ‘lá chắn’ miễn trừ bản quyền

(CLO) Luật sư Lê Bá Thường cho rằng, dùng giọng hát AI thay ca sĩ thật không đồng nghĩa được miễn bản quyền. Nếu sản phẩm vẫn sử dụng giai điệu, ca từ hoặc phần sáng tạo được bảo hộ của tác phẩm gốc, quyền tác giả vẫn phải được tôn trọng, đặc biệt khi khai thác thương mại.

Jazz và hành trình đến gần hơn với công chúng

Jazz và hành trình đến gần hơn với công chúng

(CLO) Thường bị gắn với hình ảnh “hàn lâm” và khó nghe, Jazz thực ra bắt đầu từ đời sống bình dân, phát triển bằng sự ngẫu hứng và khả năng đối thoại giữa các nhạc cụ. Khi đến với Hà Nội, Jazz tiếp tục tìm cho mình những cách biểu đạt gần gũi hơn với công chúng.

'Hậu Tây Du Ký' gây tranh cãi khi ứng dụng AI

'Hậu Tây Du Ký' gây tranh cãi khi ứng dụng AI

(CLO) Lần đầu xuất hiện trên khung giờ vàng truyền hình Trung Quốc, phim “Hậu Tây Du Ký” không chỉ gây chú ý bởi cách ứng dụng AI mà còn khơi lên tranh luận về khả năng công nghệ truyền tải chiều sâu văn hóa và cảm xúc con người.

Chung kết Miss World: 26 người đẹp quốc tế diện áo dài Ngô Nhật Huy, lan tỏa câu chuyện Việt Nam

Chung kết Miss World: 26 người đẹp quốc tế diện áo dài Ngô Nhật Huy, lan tỏa câu chuyện Việt Nam

Trong đêm chung kết Miss World vừa diễn ra tại Nha Trang, 26 thí sinh quốc tế đã cùng khoác lên mình những thiết kế áo dài đặc biệt từ bộ sưu tập “Vũ Khúc Hải Lam” của Nhà thiết kế Ngô Nhật Huy. Đặc biệt, đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng xuất hiện trong tà áo dài của Nhà thiết kế, góp phần tạo nên khoảnh khắc giao thoa đầy tự hào giữa vẻ đẹp Việt Nam và tinh hoa thời trang quốc tế.

Dừng chân ở Top 6 Miss World 2026, Bảo Ngọc nói gì?

Dừng chân ở Top 6 Miss World 2026, Bảo Ngọc nói gì?

(CLO) Sau khi dừng chân ở Top 6 Miss World 2026 (Hoa hậu Thế giới 2026), Lê Nguyễn Bảo Ngọc cho biết cô tự hào khi đạt thành tích cao nhất của Việt Nam tại cuộc thi và xem đây là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình của mình.

Bảo Ngọc được dự đoán đăng quang Miss World 2026

Bảo Ngọc được dự đoán đăng quang Miss World 2026

(CLO) Trước thềm chung kết Miss World 2026 diễn ra tối 5/9 tại Nha Trang (Khánh Hòa), Hoa hậu Bảo Ngọc được nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế đánh giá cao, thậm chí dự đoán giành vương miện.

Disney+ sắp sản xuất phim tài liệu về G-Dragon?

Disney+ sắp sản xuất phim tài liệu về G-Dragon?

(CLO) Phim tài liệu về G-Dragon (thành viên nhóm Bigbang) đang được Disney+ xúc tiến sản xuất và dự kiến phát hành vào năm 2027. Tuy nhiên, nền tảng phim trực tuyến này hiện chưa đưa ra thông báo chính thức về dự án.

Cỡ chữ bài viết: