Học sinh vùng cao nguyên đá Hà Giang đốt lửa sưởi ấm lớp học, chống chọi với giá rét
(CLO) Những bếp học được sưởi ấm bằng bếp củi, bếp than là hình ảnh thân thuộc của học sinh vùng cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang.
Trong tuần qua, không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc lạnh giá, nhiều nơi rét đậm, rét hại. Đối với vùng cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang - nơi có độ cao trung bình trên 1500 m so với mực nước biển, cái lạnh càng rõ rệt và tê tái hơn nhiều.
Mặc dù, con người Đồng Văn đã quen với mùa đông khắc nghiệt nhưng đợt rét tuần qua cũng đã đảo lộn nhiều hoạt động dạy và học.
Đối với thầy trò vùng núi đá, để có thể duy trì việc dạy và học bình thường, việc chống chọi với cái rét thực sự là một cuộc chiến .
Chia sẻ với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, bà Mua Thị Hồng Minh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Văn cho biết, những ngày rét vừa qua các nhà trường đã cố gắng tìm mọi cách để giữ ấm cho học sinh.
Từ trong lớp học, ngoài sân trường, các phòng ký túc bán trú của học sinh luôn xuất hiện các bếp lửa để giúp các em xua tan giá lạnh của núi cao.
Congluan.vn xin được giới thiệu một số hình ảnh về "cuộc chiến chống rét" của các em học trò vùng cao Hà Giang- những hình ảnh do chính các thầy cô nơi đây ghi lại.

Học sinh quây quần bên bếp lửa trong những giờ ra chơi hình ảnh thân quen ở vùng cao nguyên đá Đồng Văn trong những ngày rét.

Trên sân trường, nhiều bếp lửa luôn cháy đỏ rực để mỗi khi ra chơi, học sinh lại quây quần sưởi ấm.

Tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Lũng Táo, Đồng Văn, Hà Giang, nhiều bếp lửa lớn đã được thầy cô và học sinh sử dụng trong tuần qua để chống lại lạnh giá.

Ngay trong lớp học, các bếp than hồng luôn đỏ rực để xua đi lạnh giá, không để cái lạnh làm ảnh hưởng đến việc học tập.

Các em đi học bán trú, sinh hoạt ở trường đến cuối tuần mới về nhà. Do đó, các khu ký túc xá ở các trường bán trú được trang bị đầy đủ chăn ấm để giúp học sinh tránh rét. Trong ảnh: Khu ký túc của Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Vần Chải được trang bị khá đầy đủ chăn để giữ ấm.


Tuổi thơ đi học gắn liền với bếp lửa, có lẽ là kỷ niệm khó quên của tuổi học trò trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn.




Dùng than củi để sưởi ấm trong những ngày lạnh giá là cách để thầy và trò xua tan cái lạnh cắt da, cắt thịt ở vùng núi cao Đồng Văn.


Trinh Phúc