(CLO) Quân đội Mỹ hôm qua cho biết số binh sĩ bị chấn thương não sau vụ không kích của Iran nhằm vào một căn cứ quân sự tại Iraq hồi tháng trước đã vượt ngưỡng 100 người.
Không có binh sĩ nào bị thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ không kích nhằm vào căn cứ quân sự Ain al-Asad hồi tháng trước tại Iraq.
Vụ không kích này được cho là để đáp trả lại việc Mỹ đã ám sát đại tướng Soleimani của Iran vài ngày trước đó.
Reuters hôm qua đưa tain rằng có ít nhất 100 trường hợp được chẩn đoán chấn thương não do vụ không kích.
Lầu Năm góc cũng xác nhận thông tin này, đồng thời bổ sung rằng 76 trên tổng số 109 người đã quay trở lại với công việc của mình.
Số lượng người bị ảnh hưởng có thể tiếp tục tăng cao vì đôi khi phải mất tới vài tuần thì các dấu hiệu mới xuất hiện. Những dấu hiệu này bao gồm đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và nhạy cảm với ánh sáng.
Điều này có thể làm giảm uy tín của ông Trump trong lần bầu cử sắp tới, khi đây được coi là hệ lụy của một chuỗi quyết định mà ông đã đưa ra liên quan tới Trung Đông.
(CLO) Ngày 22/4, Cơ quan Phòng vệ Dân sự Gaza cho biết vừa phát hiện ngôi mộ tập thể chôn gần 300 thi thể tại Bệnh viện Y tế Nasser ở Khan Younis, phía nam Gaza, sau khi lực lượng Israel rút khỏi khu vực vào đầu tháng 4.
(CLO) Vào thứ Ba (23/4), hai máy bay trực thăng của Malaysia đã va chạm giữa không trung trong buổi diễn tập cho cuộc duyệt binh hải quân, khiến toàn bộ 10 thành viên phi hành đoàn trên máy bay thiệt mạng.
(CLO) Thủ tướng Anh Rishi Sunak công bố sẽ tăng 500 triệu bảng Anh (617 triệu USD) viện trợ quân sự cho Ukraine trong chuyến thăm Ba Lan vào thứ Ba (23/4).
(CLO) Lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria phải đối mặt với hai cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV chứa thuốc nổ trong vòng chưa đầy 24 giờ, theo các nguồn tin an ninh Iraq và các quan chức Mỹ nói với Reuters hôm thứ Hai.