Hương vị tình thân phần 2 tập 63: Chiến chó đưa ông Sinh cuốn băng gốc Tấn giết người
(CLO) Chiến đưa cho ông Sinh cuốn băng gốc ghi lại bằng chứng Tấn giết bố Thy để làm việc với công an. Đây được xem là bảo bối với ông Sinh để gột rửa án tù tội bao năm phải gánh oan.
Trong "Hương vị tình thân" phần 2 tập 63, Nam (Phương Oanh) đã bình an trở về sau khi đã cứu Thy. Thấy con gái, bà Bích (Tú Oanh) vừa khóc vừa trách Nam một mình lao vào chỗ nguy hiểm để cứu Thy - người đã hành hạ và làm khổ cô bao năm.

Tuy nhiên sau đó, bà Bích nói Nam cứu Thy cũng được nhưng để xem Thy sẽ đối diện và cư xử với mọi người ra sao: "Thôi được rồi, cứu nó cũng được, để xem nó đối diện với con như thế nào, cư xử với mọi người ra sao?".
Ở một diễn biến khác, Chiến "chó" chào tạm biệt ông Sinh để đi xa. Ông Sinh khuyên Chiến đừng đi đâu: "Bố mày tuy vậy thôi nhưng lúc nào cũng nghĩ đến mày. Ông ấy chỉ mong mày có một gia đình êm ấm cho ông ấy vui. Mày nghĩ lại đi".

Nhưng Chiến cho rằng, anh và bố khắc khẩu nên không thể ở gần nhau. Trước khi đi, Chiến đưa cho ông Sinh cuốn băng gốc ghi lại bằng chứng Tấn giết bố Thy để làm việc với công an.
Trở về nhà bình yên, Long muốn ở lại với vợ ở căn hộ chung cư mà Nam đang ở với bố, nhưng bị Nam từ chối. Long có vẻ khó hiểu khi bị Nam từ chối cho ở lại ôm cô ngủ.
Nam nói: "Anh ngủ hay gác lắm. Bây giờ không gác được, em nói thật mà, gác nhỡ đè vào con".

Điều này khiến Long rất sung sướng. Anh xúc động nhìn vợ, mắt đỏ hoe. Thế là niềm mong mỏi của hai vợ chồng và cả nhà họ Hoàng bao lâu nay đã thành hiện thực.
Chi tiết "Hương vị tình thân" phần 2 tập 64 lên sóng VTV1 lúc 21h tối nay, 25/10.