(CLO) Kẻ trộm tấm nhận máy X-Quang đã đem trả lại với dòng thư: “Vì nghèo khổ, tôi đã nghĩ sai làm sai. Nay tôi biết lỗi rồi. Tôi thành thật xin lỗi.
Ngày 6/5, ông Huỳnh Minh Chín - Phó giám đốc Sở Y tế Bình Dương cho biết, liên quan đến vụ trộm tấm nhận ảnh X-Quang tại Trung tâm y tế (TTYT) thành phố Dĩ An, TTYT thành phố Thuận An và TTYT huyện Dầu Tiếng, các đối tượng đã gửi trả lại cho Dĩ An và Thuận An, còn ở Dầu Tiếng vẫn chưa có thông tin.
Tại TTYT TP Thuận An, kẻ trộm đã bọc kín tấm nhận X-Quang, thuê xe ôm giao hàng đến. Khi bảo vệ TTYT kiểm tra thì phát hiện vật bị mất, giữ lại tài xế giao hàng và giao cho công an lấy lời khai.
Còn tại TTYT TP Dĩ An, kẻ trộm mang tấm nhận ảnh X-quang để trước cổng. Đến sáng 4/5 nhân viên của trung tâm y tế quét dọn đã phát hiện tấm nhận ảnh X-quang. Vụ việc được báo công an xử lý vụ việc, lấy dấu vân tay trên tang vật.
Đáng chú ý, một đối tượng khi trả lại đã ghi vào tờ giấy với lời nhắn: “Vì nghèo khổ, tôi đã nghĩ sai làm sai. Nay tôi biết lỗi rồi. Tôi thành thật xin lỗi”.
Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, công an nhận định đây là đối tượng có hiểu biết về lĩnh vực y tế, các thiết bị có giá trị và biết cách tháo lắp máy X-Quang. Hiện công an đang tiếp tục điều tra truy bắt đối tượng.
Trước đó, vào các ngày 25.4 và 30.4, tại trung tâm y tế thành phố Dĩ An và Thuận An bị một đối tượng đột nhập phòng chụp X-Quang. Đối tượng đã tháo lấy trộm tấm nhận ảnh X-quang trị giá hàng trăm triệu đồng.
(CLO) Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.
(CLO) Ngày 19/4, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa tiến hành đồng loạt khám xét 6 địa điểm, đưa 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD).
(CLO) Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Nguyễn Minh Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cô ruột mình là Nguyễn Thị T. Hậu quả nạn nhân tử vong sau đó.