Chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), tối 19/8 tại Công viên Cầu Giấy, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long (Sở VHTT&DL Hà Nội) phối hợp với UBND phường Cầu Giấy tổ chức chương trình nghệ thuật “Từ mùa thu độc lập”.
Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa các tiết mục ca, múa, nhạc cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại và hình ảnh trình chiếu trên màn hình LED, tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, tái hiện khí thế hào hùng của mùa thu cách mạng và hành trình xây dựng đất nước.
Với thời lượng 90 phút, chương trình gồm 17 tiết mục ca, múa, nhạc, tái hiện không khí hào hùng của những ngày mùa Thu tháng 8/1945; ca ngợi quê hương, đất nước và những thành tựu trong thời kỳ đổi mới. Khán giả được đi qua những dấu mốc lịch sử và hình ảnh đất nước từ mùa Thu độc lập đến hôm nay.
Mở đầu bằng ca khúc “Mười chín tháng Tám”, chương trình tái hiện không khí sục sôi của những ngày Tổng khởi nghĩa. Các ca khúc “Đảng là cuộc sống của tôi”, “Người là niềm tin tất thắng”, “Đồng đội”, “Màu hoa đỏ”… tiếp nối, khắc họa những chặng đường đấu tranh, hy sinh và bảo vệ Tổ quốc của các thế hệ.
Từ những năm tháng chiến tranh, mạch chương trình chuyển sang những giai điệu về hòa bình, khát vọng và sự phát triển của đất nước qua các tác phẩm “Khát vọng”, “Bài ca hy vọng”, “Giai điệu tự hào”, “Trời Hà Nội xanh”, “Đất nước tình yêu”…
Cùng với đó, trên sân khấu, hình ảnh Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh, các miền quê và di sản văn hóa được tái hiện qua âm nhạc, múa, hình ảnh trình chiếu và hiệu ứng sân khấu đẹp mắt, hấp dẫn.
Khép lại chương trình là mashup “Tôi yêu Việt Nam” - “Việt Nam tươi đẹp” - “Ngàn ước mơ Việt Nam” và “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, với sự tham gia của tập thể nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long.
Những giai điệu ngân vang từ đêm nhạc như một gạch nối giữa quá khứ rực rỡ và tương lai rộng mở, thắp sáng thêm niềm tự hào dân tộc. Không chỉ gợi lại hào khí ngút ngàn của những ngày Thu lịch sử, chương trình “Từ mùa thu độc lập” còn khơi dậy mạnh mẽ niềm tin và khát vọng vươn mình của dân tộc, để lại dư âm sâu lắng trong lòng mỗi khán giả tham dự.