Kon Tum: Khắc khoải cầu mong có một cây cầu

(CLO)- Có hàng trăm em nhỏ học sinh và người dân sinh sống tại xóm (Lao Mừng, xã Đắk Blô, huyện Đắk Glêi) hằng ngày phải lội bộ qua sông Đắk Pam. Đặc biệt, vào mùa mưa mực nước dâng cao người dân nơi đây hoàn toàn bị cô lập với bên ngoài.

 Hằng ngày các em học sinh phải vượt sông để đến trường.

Gian nan con đường đến trường

Nằm cách trung tâm huyện Đắk Glêi khoảng chừng 40km về hướng Tây Bắc, xã Đắk Blô nằm ngay ở giữa khu rừng núi hoang vu với con đường ngoằn nghèo, khó khăn cho việc đi lại. Trên địa bàn toàn xã, có tới 118 hộ dân; 439 nhân khẩu cuộc sống của bà con chủ yếu là dựa vào nương rẩy (người dân cư trú nơi đây thuộc tộc người Giẻ).

Xã Đắk Blô là một trong những xã khó khăn về đường đi, lối lại, cơ sở vật chất quá thiếu thốn. Một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay là hằng ngày người dân và các em nhỏ học sinh ở xóm Lao Mừng, bất chấp nguy hiểm của dòng sông Đắk Pam vẫn phải lội qua để đến trường hoặc lên nương rẩy.

 Cầu củ sập, người dân làng Đắk Book ngồi chờ cầu mới hơn 10 năm nay.

Trước năm 2009, sông Đắk Pam có một cây cầu dân sinh, người dân và các em học sinh đi lại thuận tiện.Tuy nhiên, sau cơn bão lớn năm 2009 nước lũ tràn về cuốn trôi cây cầu bê tông nên từ đó đến nay đã hơn 10 năm trôi qua mà người dân nơi đây vẫn bất lực ngồi chờ cây cầu mới.

Gia đình anh A.Nhái (SN 1987, ngụ tại thôn Đắk Book) cho biết: “Ngày ngày phải lội bộ qua sông đã không ít lần phải nín thở, cầu thoát thân, vì mùa mưa nước sông Đắk Pam lớn lắm, dòng nước chảy xiết đôi lúc cuốn trôi cả xe và người. Tuy nhiên, người dân vẫn phải gùi lúa đi qua suối vào những ngày nước lũ vì nếu đi đường vòng, sẽ xa hơn nhưng không đi xát lúa thì không có cái ăn, đi thì ướt hết nhưng cũng chẳng có cách nào khác”.

Có tới hàng chục người qua sông Đắk Pam, trong đó phải kể tới các em nhỏ đi học phải lội bộ qua sông để kiếm cái chữ, khó hơn là mùa lũ đến các em nghỉ học thường xuyên, nên khiến nhiều thầy cô phải trăn trở vấn đề này trong thời gian dài.

 Thầy giáo Bùi Văn Tuấn, Hiệu trưởng trường THCS xã Đắk Blô cho biết: “Các em nhỏ tại xóm Lao Mừng học tại trường cũng tương đối nhiều, thương các em nhất là vào mùa mưa lũ, nước sông dâng cao nên các em phải nghỉ học. Nhà trường mong muốn, trông chờ một cái cầu để các em nhỏ có thể đi lại thuận tiện, học hành đầy đủ”.

Bất lực vì chờ một cây cầu

Để có cầu đi lại thuận tiện là nỗi mong mỏi của nhiều người tại xóm Lao Mừng bởi lẽ sông Đắk Pam rất rộng, khó khăn từ việc đi lại, sản xuất, thu hoạch mùa màng của bà con. Không những thế, các em học sinh hằng ngày phải bất chấp nguy hiểm để vượt sông, đến trường đúng thời gian.

Em A. Dậu (lớp 6, học sinh Trường THCS Đắk Blô ) chia sẻ: “Em đi học phải vượt qua sông Đắk Pam, mùa khô nước rút không lo lắm. Sợ nhất là mùa mưa kéo dài, nước dâng cao nên không thể tới trường. Mong muốn của em cũng như các bạn cùng lớp là làm sao có được cây cầu cho các em đi học thuận lợi, đỡ lo lắng”.

 Ngồi nghỉ trên trụ điện bị lũ cuốn sập rồi qua sông của các em đã không còn là chuyện xa lạ.

Đáng nói, cây cầu trước đây đã bị lũ cuốn trôi hơn 10 năm nay, người dân và chính quyền xã Đắ k Blô đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên với mong muốn có cây cầu cho bà con đi lại thuận tiện, bớt khó khăn. Tuy nhiên, đến bây giờ người dân và chính quyền xã Đắk Blô vẫn chờ trong vô vọng.

Xin hoài chẳng thấy trả lời.

Bức xúc vì nhiều lần kiến nghị vẫn không được phản hồi, Trưởng thôn  A. Tinh (ngụ tại làng Đắk Book) trao đổi với phóng viên: “ Đã hơn 10 năm, chúng tôi luôn nhắc đến chiếc cầu qua sông Đắk Pam vì thương các em nhỏ đến trường phải lội bộ, những chiếc xe phải chết máy do ngập nước. Thế nhưng, giờ vẫn không thấy ai nói về chuyện xây cầu, tôi rất mong muốn là có cây cầu để cho bà con và các cháu nhỏ không vất vả như hiện tại”.

Phụ huynh phải dìu các em qua sông.

Liên quan đến vấn đề nêu trên, PV đã có cuộc trao đổi với ông A. Nhập, Phó Chủ tịch xã Đắk Blô. Ông Nhập cho biết: “Vấn đề này chúng tôi cũng đã tiếp thu, kiến nghị lên cấp huyện qua các cuộc tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến. Tuy nhiên, các anh biết đấy vấn đề là chúng tôi cũng đã làm hết khả năng có thể, cách còn lại là phải chờ cấp trên có phương án về việc xây dựng cây cầu tại sông Đắk Pam bởi việc này rất cần thiết”.

Tiến Nhuệ

Xem thêm

Tuyến đường cao tốc mới có điểm đầu tại nút giao Hạ Long Xanh, điểm cuối kết nối với Đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Quảng Ninh đề xuất xây dựng tuyến cao tốc dài 55km kết nối Đường Vành đai 5 Hà Nội

(CLO) Mới đây, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã chính thức kiến nghị Chủ tịch Quốc hội xem xét bổ sung tuyến cao tốc kết nối trực tiếp từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến Đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mở thầu Gói thầu số 05 hơn 31,9 tỷ đồng tại phường Thượng Hồng: Liên danh Công ty BT – Xây dựng 236 bỏ giá thấp nhất

Mở thầu Gói thầu số 05 hơn 31,9 tỷ đồng tại phường Thượng Hồng: Liên danh Công ty BT – Xây dựng 236 bỏ giá thấp nhất

Ngày 31/7/2026, UBND phường Thượng Hồng (tỉnh Hưng Yên) đã tổ chức mở thầu Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình và đảm bảo an toàn giao thông thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Quốc lộ 5 (cầu vượt Phong Cốc) đến đê Kim Sơn. Theo biên bản mở thầu, Liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị BT và Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Công trình Giao thông 236 là nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất.

Vĩnh Long: Phát hiện loạt sai phạm tại các dự án đường giao thông xã Phú Túc

Vĩnh Long: Phát hiện loạt sai phạm tại các dự án đường giao thông xã Phú Túc

(NB&CL) Giao thầu không cần hợp đồng, chưa làm nền đã nghiệm thu thanh toán, tự ý đổi vật liệu thi công... là những sai phạm khó tin xảy ra tại 5 dự án đường giao thông ở xã Sơn Hòa (nay là xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long). Những hạn chế này của chủ đầu tư đã dẫn đến sai phạm số tiền hơn 1 tỷ đồng, hàng loạt cựu cán bộ xã đang đối diện với việc bị xem xét kỷ luật.

Metro mở đường cho một Thủ đô hiện đại

Metro mở đường cho một Thủ đô hiện đại

(NB&CL) Không chỉ là những tuyến giao thông mới, các tuyến đường sắt đô thị được xác định là động lực tái cấu trúc không gian phát triển của Thủ đô văn minh, hiện đại và xứng tầm.

Cỡ chữ bài viết: