Theo thông báo của cơ quan quản lý thiên tai Nepal hôm thứ Sáu (28/8), lũ lụt đã khiến ít nhất 579 người thiệt mạng. Phía Trung Quốc thông báo số người chết ở nước này đã tăng lên 7 người, khi chính quyền và các đội cứu hộ tiếp tục tiến hành sơ tán và cứu trợ cộng đồng bị ảnh hưởng.
Đến nay, hơn 3.700 người đã được cứu sống ở Nepal. Trong khi đó, số người mất tích ở nước này đã tăng gần gấp đôi lên 1.924 người khi có thêm nhiều cư dân địa phương được đưa vào danh sách. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết 554 người vẫn đang mất tích ở phía Trung Quốc.
Nepal hôm thứ Sáu đã đảo ngược quyết định trước đó và tuyên bố sẽ cho phép các đội cứu hộ và chuyên gia nước ngoài tham gia vào công tác cứu hộ, đặc biệt là những quốc gia có công dân mất tích, theo tờ báo tiếng Anh hàng đầu The Kathmandu Post của nước này đưa tin.
Trong số những người mất tích, ít nhất 540 người là người nước ngoài, nhiều người trong số họ là những người hành hương theo đạo Hindu từ Ấn Độ đến núi Kailash linh thiêng và hồ Mansarovar ở Tây Tạng.
Danh sách người mất tích cũng bao gồm hàng trăm công nhân thủy điện. Theo Hội Chữ thập đỏ, ước tính có hơn 90.000 người bị ảnh hưởng bởi thảm họa này.
Vỡ đập hồ nước mới hình thành, nguy cơ lũ quét lại xảy ra
Nepal và Trung Quốc đã nối lại các hoạt động cứu hộ bị tạm dừng một thời gian ngắn tại các khu vực bị ảnh hưởng trên dãy Himalaya, sau khi nhận thấy nguy cơ từ việc hồ tràn bờ có thể kiểm soát được.
Trận lũ lụt đã dẫn đến sự hình thành một hồ nước và vào thứ Sáu, nước hồ bắt đầu tràn vào các sông Lhende Khola và Trishuli.
Sự cố tràn nước đã gây ra thêm sự hoảng loạn và cảnh báo từ phía chính quyền Nepal, dẫn đến việc các hoạt động cứu hộ phải tạm dừng trong khoảng ba giờ.
Theo Đài truyền hình Trung Quốc CCTV, nguy cơ này đã khiến toàn bộ nhân viên và phương tiện cứu hộ Trung Quốc cũng phải rút lui.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy hồ thứ hai đang ngày càng lớn hơn mà không có lối thoát nào rõ ràng, làm dấy lên lo ngại rằng áp lực nước có thể vẫn đang tiếp tục gia tăng và gây ra những trận lũ quét mới.
Chính phủ Nepal cảnh báo việc vỡ đập có thể gây ra một trận lũ khác ở hạ lưu sông Bhote Koshi và kêu gọi người dân, du khách và nhân viên cứu hộ ở các khu vực hạ lưu di chuyển đến nơi an toàn.
Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo mưa ở Gyirong, khu vực bị lũ lụt ở Tây Tạng, sẽ diễn ra từ 28/8 đến 1/9. Bộ Tài nguyên Nước Trung Quốc cho biết lượng nước chảy vào đập tự nhiên đang tiếp tục tăng và dự kiến sẽ đạt đỉnh vào khoảng ngày 1/9.
Trận lũ hôm thứ Tư đã tàn phá các làng mạc và thung lũng, phá hủy các nhà máy điện, đường sá và cầu cống dọc theo tuyến đường nối Kathmandu với Lhasa ở Tây Tạng, một tuyến đường rất phổ biến với những người đi bộ đường dài và hành hương.
Nỗ lực cứu hộ gặp nhiều khó khăn
Theo hãng tin Tân Hoa Xã, một cuộc họp cấp cao do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì đã kêu gọi tăng cường giám sát các hồ băng và nguy cơ sạt lở đất, cũng như tăng cường hợp tác quốc tế trong ứng phó thảm họa.
Theo hãng tin Tân Hoa Xã, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã đến khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở Gyirong vào chiều thứ Năm.
Tuy nhiên, theo các truyền thông nhà nước, đến tối thứ Năm, lực lượng cứu hộ Trung Quốc vẫn chưa thể tiếp cận được khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở phía biên giới Trung Quốc, cửa khẩu Gyirong, khi các đội cứu hộ đang nỗ lực dọn dẹp tuyến đường giao thông quan trọng.
Đoạn video được công bố hôm thứ Tư cho thấy dòng nước lũ mang theo đất đá và các mảnh vỡ ào ạt tràn qua cửa khẩu biên giới, nhấn chìm những người đang cố gắng chạy trốn.
"Tất cả người thân của chúng tôi đều không còn nữa"
Trước đó, các đội cứu hộ Nepal đã sử dụng trực thăng để tìm kiếm người sống sót và thả hàng viện trợ khẩn cấp cho hàng nghìn người bị cô lập ở các thị trấn và thung lũng. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hàng chục thi thể bị cuốn trôi xuống vùng đồng bằng.
Những thước phim đầy kịch tính ghi lại cảnh giải cứu ngoạn mục ở Nepal, trong đó quân đội đã kéo hai công nhân lấm lem bùn đất ra khỏi một đường hầm tại nhà máy thủy điện trong tình trạng còn sống. Những nạn nhân được khiêng trên lưng người cứu hộ lên trực thăng.
Dibga Tamang là một trong những người cuối cùng được giải cứu khỏi Rasuwa hôm thứ Năm, được đưa bằng máy bay cùng với ba người khác đến một trại quân đội ở Nuwakot.
“Tất cả người thân của chúng tôi đều không còn nữa. Họ đã mất cả rồi”, Tamang đau xót chia sẻ. “Tôi chẳng còn ai chờ đợi mình nữa. Mọi thứ và mọi người đều đã ra đi. Kết thúc rồi”.
Một lượng lớn người dân Nepal đã đến một căn cứ quân sự trong khu vực để tìm kiếm thông tin về các thành viên gia đình mất tích và thiệt mạng. Các thi thể được đưa vào doanh trại và danh sách những người được cứu sống được dán bên ngoài.
Trên khắp thế giới, người thân của những người mất tích cũng đang tìm kiếm thông tin trong nỗi tuyệt vọng.