Hàng ngày, Lyza Brooks vẫn dành tới 30 giờ mỗi tuần để tập và Lyza tiến bộ rất nhanh, cơ bắp không ảnh hưởng nhiều tới độ dẻo của em.
Theo chị Jill Mosier - mẹ của Lyza, cô bé rất kỷ luật và tự giác.
"Lyza hoàn toàn tự giác bởi con bé muốn trở thành số một. Con tôi dậy từ lúc 5h30 để tập luyện. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn dụng cụ tập luyện trong nhà kho và con bé sẽ dành hàng giờ trong đó. Lyza rất đam mê tập luyện".
Cô bé thường xuyên đăng tải những hình sau luyện tập lên trang Instagram cá nhân có hơn 50 nghìn lượt theo dõi của mình và nhận về không ít lời khen của các fan hâm mộ. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng Lyza đang tập luyện quá nhiều, quá sức so với một cô bé 10 tuổi.
Theo chị Jill Mosier chia sẻ, cô không thể can thiệp vì đó là quyết định của con bé, và cô cũng hi vọng một ngày nào giấc mơ trở thành một VĐV TDDC xuất sắc của Lyza sẽ trở thành hiện thực.
D.L