Mãn nhãn trước đại thắng của U23 Việt Nam
(CLO) Thi đấu tự tin và đầy quyết tâm, U23 Việt Nam đã khiến cầu trường Mỹ Đình 4 lần nổ tung với các bàn thắng vào lưới đội chủ nhà của VCK U23 Châu Á 2020.
Trước khi trận đấu diễn ra, giới chuyên môn và người hâm mộ còn nhiều hoài nghi về phong độ thực sự của U23 Việt Nam. Nhưng thực tế trên sân đã chứng minh điều ngược lại, đoàn quân của HLV Park Hang-seo thi đấu thanh thoát, áp đặt được lối chơi và kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian thi đấu.
Quang Hải và các đồng đội thực hiện đúng ý đồ chiến thuật của BHL khi liên tục tổ chức các pha tấn công có nét hương về khung thành thủ môn U23 Thái Lan. Phút thứ 17, Đức Chinh thoát xuống rất nhanh và dứt điểm hiểm hóc sau đường kiến tạo thông minh của Văn Hậu. Tỉ số là 1 - 0 cho U23 Việt Nam.

Các đồng đội ăn mừng bàn thắng mở tỉ số của Đức Chinh. Ảnh: Phượng Hoàng
Sang đầu hiệp 2, vẫn là lối đá tấn công hoa mỹ, U23 Việt Nam nhiều lần khiến cầu trường Mỹ Đình dậy sóng. Bàn thắng thứ 2 đến như 1 lẽ tất yếu, sau hàng loạt pha xử lý bóng tinh tế đội trưởng Quang Hải chuyền bóng như đặt vào chân tiền đạo Hoàng Đức, cầu thủ hiện đang biên chế của Viettel tung cú sút bằng chân trái tuyệt đẹp hạ gục thủ thành đội khách.

Gần 4 vạn CĐV trên SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình 4 lần được ăn mừng bàn thắng của U23 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Dương
Dẫn 2 bàn, U23 Việt Nam có tâm lý thi đấu lại thoải mái còn các cầu thủ đội U23 Thái Lan lại tỏ ra nôn nóng và thiếu kiềm chế. Trong một pha bóng không quá căng thẳng, Supachai va chạm với hai cầu thủ Việt Nam rồi có hàng động gần như “đánh muội” Đình Trọng và sau đó tiền đạo số 9 đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân.
Thi đấu hơn người, U23 Việt Nam lại càng dễ đá. Liên tiếp những pha tấn công hướng về phần sân U23 Thái Lan. Phút 63, tận dụng sự nơi lỏng của hàng phòng ngự ĐT U23 Thái Lan, Thành Chung chớp cơ hội nâng tỉ số lên 3 - 0.

U23 Việt Nam đã có 1 ngày thi đấu đầy ấn tượng trước U23 Thái Lan. Ảnh: Hoàng Dương
Những phút cuối trận, Quang Hải và các đồng đội vẫn tiếp tục tấn công. Và cuối cùng, đội trưởng của U23 Việt Nam đã có pha kiến tạo cực kì đẹp mắt cho Tấn Sinh thoát xuống và chuyền ngược bóng lại cho Thanh Sơn ghi bàn ấn định tỉ số 4 - 0, khép lại màn trình diễn mãn nhãn của thầy trò HLV Park Hang-seo tại vòng loại bảng K, U23 Châu Á 2020.

HLV Park Hang-seo vui vẻ chia sẻ về trận đấu trong cuộc họp báo sau trận. Ảnh: Hoàng Dương
Chia sẻ sau chiến thắng vang dội của U23 Việt Nam trước Thái Lan, HLV Park Hang-seo nhấn mạnh: "Cuộc đời làm HLV nhiều khi không thể biết tỷ số, có trận thắng và trận thua. Hôm nay, tôi không tính được là chúng ta thắng Thái theo đúng nghĩa của từ đại thắng thế này. Từ khi tôi là huấn luyện viên trưởng đội Việt Nam đến nay, tôi chưa dẫn tuyển quốc gia gặp Thái, nhưng U23 và U22 đã thắng 2 lần. Từ nay trở đi, chúng ta không có gì phải sợ Thái Lan nữa.”
Như vậy, với 9 điểm toàn thắng sau 3 lượt trận, ghi được 12 bàn thắng và không để lọt lưới bàn nào, U23 Việt Nam đã giành tấm vé trực tiếp đến Thái Lan vào năm tới. Thành tích này càng đáng tự hào khi chúng ta là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á có mặt tại ngày hội bóng đá trẻ cấp châu lục.