Trong thời gian 4 ngày, Arsenal lần lượt đánh bại cả Liverpool và Man City, điều đó mang lại sự tự tin rất lớn cho họ. Nhưng họ lại nhận cú sốc lớn diễn ra ở sân Villa Park khi đoàn quân của HLV Mikel Arteta gục ngã trước Aston Villa, đội bóng đang nằm trong nhóm xuống hạng.
Trong trận đấu Arsenal không dứt điểm trúng đích một lần nào trước Aston Villa, ngược lại sự thiếu tập trung nơi hàng thủ khiến họ để đối phương ghi 1 bàn thắng. Với kết quả này, đội bóng thành London chỉ còn duy nhất mặt trận FA Cup để hy vọng vào chiếc vé dự Europa League mùa tới.
Huấn luyện viên Mikel Arteta nói về thất bại của đội bóng. Ảnh: internet.
Với màn thua thua 0-1 trước Aston Villa, HLV Mikel Arteta giải thích: "Đó thực sự là kết quả khiến tôi không thể hài lòng. Hôm nay, các học trò của tôi vẫn chơi quyết tâm, họ tích cực tranh cướp bóng. Các cầu thủ Arsenal vẫn chơi nỗ lực, song chúng tôi tỏ ra bế tắc ở khâu triển khai bóng".
"Đó là một trận đấu rất khác so với hai trận đấu với Liverpool và Man City. Hôm nay, chúng tôi hoàn toàn chiếm ưu thế, chúng tôi kiểm soát tốt thế trận. Tuy nhiên, Arsenal lại thiếu sự sắc sảo để đưa bóng vào 1/3 phần sân đối phương".
"Arsenal đã không thể tạo ra những cơ hội rõ ràng để ghi được bàn thắng, và rồi chúng tôi phải trả giá bằng bàn thua ở một tình huống cố định. Tôi biết các học trò của mình rất thất vọng, họ thực sự khát khao chiến thắng ở thời điểm hiện tại".
"Chúng tôi sẽ chơi nỗ lực ở vòng đấu cuối cùng, sau đó cố gắng trong trận chung kết FA Cup với Chelsea. Arsenal sẽ nhanh chóng trở lại, chắc chắn là như vậy".
PV