Một người thiệt mạng, 17 người bị thương trong vụ 'đâm xe khủng bố' ở Israel

(CLO) Một phụ nữ khoảng 70 tuổi đã thiệt mạng hôm thứ Hai và 17 người khác bị thương trong vụ tấn công "đâm xe khủng bố" ở thành phố Raanana của Israel.

Cảnh sát Israel cho biết hai nghi phạm đã lấy trộm xe và tông vào một số người dân ở thành phố nằm ở phía bắc Tel Aviv, trong vụ việc mà họ cho là "vụ tấn công khủng bố đâm xe rồi bỏ chạy".

Cảnh sát nói rằng các nghi phạm đến từ thành phố Hebron ở Bờ Tây và có quan hệ họ hàng với nhau. Các nghị phạm này đã bị bắt giữ.

Một bệnh viện bên ngoài Tel Aviv cho biết họ đang điều trị cho 7 trẻ em bị thương trong các vụ tấn công.

Một cậu bé 16 tuổi bị chấn thương đầu nghiêm trọng đang phẫu thuật, và sáu đứa trẻ khác trong độ tuổi từ 10 đến 16 đang trong tình trạng "nhẹ đến trung bình", theo bác sĩ Ron Barnett, giám đốc khoa cấp cứu tại Trung tâm Nhi khoa Schneider.

Các cuộc tấn công xảy ra một ngày sau khi cuộc chiến của Israel chống lại Hamas vượt qua mốc 100 ngày.

Không nhận trách nhiệm về vụ việc, Hamas cho biết các cuộc tấn công là “phản ứng tự nhiên đối với các vụ thảm sát của lực lượng chiếm đóng và hành động gây hấn liên tục của lực lượng này đối với người dân Palestine của chúng tôi”, đồng thời kêu gọi tiến hành thêm các cuộc tấn công chống lại Israel.

Cảnh sát cho biết các cuộc rà soát vẫn đang được tiến hành trong khu vực để đảm bảo không có mối đe dọa nào nữa.

Bộ Ngoại giao Pháp cho biết có hai công dân Pháp nằm trong số những người bị thương. “Chúng tôi lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố hôm nay ở Raanana, khiến ít nhất một người chết và 17 người bị thương, trong đó có một số trẻ em. Không có gì biện minh cho khủng bố”, tuyên bố cho biết.

Mai Anh (theo CNN)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: