2 phim kinh dị thắng thế
Kết thúc kỳ nghỉ lễ dịp 30/4, kết quả cuộc đua phòng vé giữa các phim nội địa Việt gần như đã lộ diện. Trong đó, chiến thắng áp đảo thuộc về “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng”.
Tính đến thời điểm 10h ngày 5/5, theo thống kê của Box Office Vietnam, bộ phim kinh dị tâm linh của đạo diễn Đỗ Quốc Trung đã thu về hơn 179 tỷ đồng, đồng thời xác lập kỷ lục phim kinh dị ăn khách nhất mọi thời đại tại Việt Nam.
Được ấn định trước lịch ra rạp cùng lúc với 4 phim Việt nội địa vào dịp lễ 30/4, song tác phẩm quyết định công chiếu trước 1 tuần để né các đối thủ nặng ký. Đây được coi là chiến lược thông minh giúp bộ phim bứt phá mốc 100 tỷ trước thềm kỳ nghỉ lễ.
Đứng vị trí thứ 2 là bộ phim “Heo năm móng” với sự tham gia của Võ Tấn Phát, Ốc Thanh Vân, Trần Ngọc Vàng. Theo số liệu Box Office Vietnam, sau hơn 10 ngày khởi chiếu, bộ phim thu về hơn 94 tỷ đồng. Với hơn 2.000 suất chiếu mỗi ngày trên toàn quốc, phim của đạo diễn Lưu Thành Luân chinh phục cột mốc 100 tỷ đồng chỉ là chuyện sớm muộn.
Là hai bộ phim thuộc thể loại kinh dị duy nhất của mùa lễ 30/4 - 1/5, sự thành công của “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” và “Heo năm móng” đã chứng minh sức hút của thể loại kinh dị đặc biệt là dòng phim kinh dị khai thác chất liệu dân gian Việt Nam trong năm 2026.
3 phim nguy cơ thua lỗ nặng
Ra mắt cùng thời điểm với “Heo năm móng” và “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng”, dù sở hữu những kịch bản mới lạ khác nhau, dàn phim Việt còn lại đều ghi nhận tốc độ bán vé chậm chạp và đang phải chật vật để chạm điểm hòa vốn.
Đáng tiếc nhất là bộ phim “Anh Hùng” của đạo diễn Võ Thạch Thảo. Tác phẩm tâm lý xã hội, khai thác chủ đề thời sự về việc ăn chặn tiền từ thiện cùng với sự xuất hiện của diễn viên Thái Hòa từng được kỳ vọng sẽ trở thành “cú nổ” phòng vé, tới nay mới chỉ thu về hơn 37 tỷ đồng. Những ngày gần đây, phim đã giảm suất chiếu, bình quân chỉ còn chưa đầy 1.500 suất/ngày.
Theo sát thành tích của “Anh Hùng” là bộ phim “Đại tiệc trăng máu 8”. Dù sở hữu kịch bản làm lại hấp dẫn của “One Cut of the Dead”, bộ phim từng được coi là “hiện tượng phòng vé” Nhật Bản năm 2017, phim của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh ra rạp lại không nhận được sự chú ý của khán giả Việt Nam. Tác phẩm mới chỉ thu về gần 30 tỷ đồng sau 12 ngày ra mắt, khiến bộ phim đối mặt với nhiều nguy cơ thua lỗ nặng.
Xếp cuối cùng trong bảng xếp hạng phim Việt là tác phẩm “Trùm sò”. Bộ phim thuộc thể loại hài duy nhất của phòng vé năm nay đánh dấu sự trở lại của đạo diễn trăm tỷ nổi tiếng Đức Thịnh sau 6 năm kể từ Trạng Quỳnh (2019).
Song, tác phẩm cũng không thành công trong việc thu hút khán giả ra rạp. Tính đến 10h ngày 5/5, “Trùm sò” mới chỉ thu về hơn 14 tỷ đồng, còn cách xa so với con số 80 tỷ cần để hòa vốn theo như Đức Thịnh từng chia sẻ ở thời điểm ra mắt bộ phim.
Dù quy tụ dàn sao thực lực cùng kịch bản mới lạ, nhiều tác phẩm vẫn chịu cảnh “lép vế” trước sức ép cạnh tranh khốc liệt của phòng vé dịp lễ 30/4.
Sự đổ bộ đồng loạt của 5 phim nội địa khiến thị phần bị xẻ nhỏ, cản trở khả năng bứt phá doanh thu của mỗi tác phẩm và đẩy 3 dự án vào nguy cơ thua lỗ nặng.