Ghi nhận vào ngày 31/8, khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đón lượng lớn người dân, du khách. Ngay từ sáng sớm, dòng người từ nhiều tỉnh, thành đã có mặt, xếp hàng ngay ngắn để vào Lăng viếng Bác.
Chị Nguyễn Thị Hương, du khách đến từ Nghệ An cho biết, gia đình đã lên kế hoạch từ trước để đưa các con ra Hà Nội trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. "Đây là lần đầu tiên các cháu được đến Lăng Bác. Dù lượng người đông và phải xếp hàng nhưng cả gia đình đều rất vui. Tôi muốn các con có cơ hội trực tiếp tìm hiểu về lịch sử, về Bác Hồ và cảm nhận rõ hơn những điều đã được học trong sách”, chị Hương nói.
Cũng trong dịp nghỉ lễ 2/9, Văn Miếu - Quốc Tử Giám trở thành một trong những điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách. Từ sáng sớm, khu vực cổng vào đã đông người xếp hàng mua vé, chờ vào bên trong tham quan.
Tại nhiều khu vực bên trong di tích, các đoàn khách nối tiếp nhau tham quan, chụp ảnh, xin chữ và tìm hiểu về lịch sử hình thành của Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Nhiều học sinh thích thú khi được tận mắt nhìn những tấm bia tiến sĩ và nghe giới thiệu về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc.
Em Nguyễn Minh Anh, học sinh tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Hà Nội, chia sẻ: “Trước đây, em chỉ được học về Văn Miếu trong sách giáo khoa. Khi đến tận nơi, em thấy rất ấn tượng và hiểu hơn về lịch sử cũng như truyền thống hiếu học của cha ông”.
Có thể thấy, trong những ngày cả nước hướng về ngày Quốc khánh 2/9, việc đông đảo người dân tìm đến các di tích lịch sử cũng cho thấy sức sống bền bỉ của những giá trị truyền thống, để lịch sử không chỉ được lưu giữ trong những trang sách mà tiếp tục được cảm nhận, lan tỏa qua từng thế hệ.