(CLO) Một số người thậm chí còn không xem tác phẩm “Mẹ tôi chửi kẻ trộm” đạt giải B (không có giải A) cuộc thi thơ lớn nhất nước là… một bài thơ. Thế nên, việc chê bai, bè dỉu nó chẳng khác nào đang đánh nhau với… cối xay gió.
(CLO) Nhân ngày thơ Việt Nam, Tết Nguyên tiêu, Nhà báo - Nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan đã có những chia sẻ về “cõi riêng” của mình bằng một cuộc trò chuyện online đầy thú vị.
(CLO) Những câu lục bát tình nhân phả vào hồn tôi như một lọn gió mới gọi những mùa yêu xa. Câu sáu, câu tám dan díu vào nhau, cồn cào yêu và da diết nhớ, gợi nên những khát khao ái ân giữa mùa xuân sinh sôi nảy nở rồi bất chợt chùng xuống như một nốt trầm xao xuyến buổi chia ly.
(CLO) Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), trùng hợp với 100 năm Ngày sinh nhà thơ Tố Hữu (1920-2020) chúng tôi xin giới thiệu dưới đây bài của nhà báo Phan Quang viết về chuyến ông cùng nhà thơ về thăm tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 7/1975.
(CLO) Nằm trong khuôn khổ Liên hoan Thơ quốc tế lần thứ III năm 2019 và Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XVII, tối 18/2, tại Cung Quy hoạch – Hội chợ - Triển lãm và Văn hóa tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra chương trình “Đêm Thơ quốc tế Hạ Long”.
(CLO) Nhà thơ, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo, tác giả “Khúc hát sông quê” qua đời vào hồi 19h50 tối 7/1 tại bệnh viện Bạch Mai, thọ 72 tuổi.
(CLO) Nhân kỷ niệm 80 năm ngày mất của nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp (1938-2018), sáng nay (9/11) Nhà xuất bản Phụ nữ phối hợp với Đại học Văn hóa tổ chức Tọa đàm "Đọc lại Nguyễn Nhược Pháp".
(CLO) Được biết đến là tác giả của hai bài thơ nổi tiếng: “Làng quan họ”, “Hoa sữa”, thế nhưng bên cạnh đó Nguyễn Phan Hách còn là một nhà báo năng nổ, nhiệt huyết, tận tâm với 40 năm tuổi nghề từ chân biên tập viên của Báo Văn Nghệ rồi Giám đốc NXB Hội Nhà văn và giờ đây đang đương chức Tổng Biên tập NXB Dân trí.
(CLO) Ngày 18/8, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học “Á Nam Trần Tuấn Khải – Danh nhân văn hóa dân tộc” với sự tham dự của nhiều nhà nghiên cứu và đông đảo những người yêu thơ Việt Nam.
(CLO) “Khúc hát của cha, lời hát ru của bà nội, những giai điệu lời ca: Thiên thai, Suối mơ… vang lên và hòa quyện vào tâm hồn tôi ngay từ khi còn là một đứa bé. Nó chính là nguồn năng lượng thôi thúc tôi cất lên tiếng ca, viết nên một điều gì đấy để lại cho cuộc đời và cho chính những đứa con của mình…” - đó là những trải lòng về nghiệp thơ ca của nhà thơ, nhà báo Trần Nhật Minh (bút danh Khánh Văn) hiện anh đang công tác tại kênh VTC14- Đài Truyền hình kỹ thuật VTC.
(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày mất của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ (1988-2018), Nhà hát Tuổi trẻ sẽ tổ chức đợt biểu diễn các tác phẩm nổi tiếng đã thành danh của ông với tên gọi “Liên hoan các tác phẩm của Lưu Quang Vũ” vào tối thứ bảy hằng tuần từ 4/8 đến 1/9.
(CLO) Giải thưởng văn học Hàn Quốc mang tên Changwon KC International Literary Prize vừa gọi tên một nhà thơ Việt Nam: nhà thơ Nguyễn Quang Thiều.