Những bộ phim Hàn đáng xem nhất vào mùa hè

Thứ năm, 23/06/2022 05:46 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mùa hè yêu dấu của chúng ta, Hometown Cha-Cha-Cha, Khi hoa trà nở,... là những bộ phim Hàn đáng được chờ đợi nhất ở mùa hè năm nay.

Mùa hè luôn là thời gian ghi dấu đậm sâu nhất trong kí ức của mỗi con người. Đó là khi ánh nắng chói chang nhất, thời tiết ấm áp nhất và mọi âm thanh cũng rộn ràng, huyên náo nhất. Mùa hè trong các bộ phim xứ kim chi cũng được khắc họa thân thương, yên bình và mang vẻ đẹp khó phai. Có những tác phẩm kinh điển và đặc trưng đến nỗi khiến người xem luôn nhớ đến chúng mỗi khi hạ về.

nhung bo phim han dang xem nhat vao mua he hinh 1

Có những tác phẩm in dấu mạnh đến nỗi, ta luôn nhớ đến chúng mỗi khoảnh khắc hạ sang. - Ảnh: Soompi

Mùa hè yêu dấu của chúng ta

Cốt truyện Mùa hè yêu dấu của chúng ta xoay quanh cặp đôi Choi Woong (Choi Woo Shik) và Kook Yeon Soo (Kim Da Mi). Họ tưởng chừng không có điểm chung khi Yeon Soo là cô nàng thủ khoa, luôn đứng nhất lớp thì Choi Woong lại là anh chàng hạng bét. Hai con người trái ngược nhau bỗng được định mệnh sắp xếp đứng chung trong một bộ phim tài liệu về thanh xuân. 

nhung bo phim han dang xem nhat vao mua he hinh 2

Bộ phim mang sắc vàng và xanh là chủ yếu, ngập tràn không khí mùa hè. - Ảnh: Our beloved summer

nhung bo phim han dang xem nhat vao mua he hinh 3

Vẻ đẹp tuổi trẻ, thanh xuân luôn rực rỡ trong phim. - Ảnh: Our beloved summer

nhung bo phim han dang xem nhat vao mua he hinh 4

Mùa hạ trong phim đẹp đẽ như thanh xuân của mỗi con người. - Ảnh: Our beloved summer

Tuy nhiên mối tình tuổi trẻ đã không thể đến với nhau, họ chia tay khi vẫn còn yêu nhau rất nhiều. Sau này khi gặp lại, mối tình năm xưa lại lần nữa nở rộ, tươi đẹp như mùa hè năm nào.

Mùa hè yêu dấu của chúng ta chiếm trọn cảm tình của người xem bằng cách kể chuyện nhẹ nhàng, thủ thỉ. Kịch bản phim không quá mới lạ, cũng không có nhiều tình tiết giật gân hay mối quan hệ đan xen phức tạp. Xuyên suốt tập phim là những câu chuyện của hiện tại và quá khứ, mang đến những ký ức tuổi trẻ xanh tươi và đẹp đẽ.

Đáng nói, các tập phim của Our beloved summer được đặt theo tên những siêu phẩm đình đám được ra mắt vào những mùa hè khác nhau. Tuổi trẻ, tình yêu của họ cũng giống như nắng hạ kia, rực rỡ, cháy bỏng và nhiệt huyết. Đến khi những nhân vật trưởng thành và gặp lại mối tình mùa hè ấy, họ vẫn không ngừng bồi hồi, xuyến xao.

Có thể nói, cả bộ phim, dù là trong quá khứ hay hiện tại, từng khung hình đều đẹp và nên thơ. Mối tình của hai nhân vật chính dù cách xa bao tháng năm thì vẫn vẹn nguyên như mùa hè năm ấy.

Quê hương Cha - cha - cha (Hometown Cha-Cha-Cha)

Shin Min Ah vào vai Yoon Hye Jin, một nha sĩ bỏ việc ở thành phố do bất mãn với người sếp cổ hủ của mình. Cô nàng quyết định tới một thị trấn nhỏ ven biển để bắt đầu cuộc sống mới. Lạ lẫm và khó khăn trong cách sinh hoạt, cô nàng phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh chàng điển trai Hong Doo Shik, do Kim Seon Ho thủ vai . 

Doo Shik từng là một quản lý quỹ tài năng, sau khi bị vùi dập bởi một biến cố lớn, anh quay về quê hương để an ủi cho tâm hồn mình, sống trong tình yêu thương, bao bọc của mọi người.

Cả hai tâm hồn chai sạn nơi phố thị phồn hoa tìm thấy nhau nơi thôn quê dân dã, họ giúp đỡ nhau, chữa lành trái tim của nhau và cảm mến nhau.

Không chỉ có mối quan hệ đáng yêu giữa nam nữ chính, những nhân vật phụ trong tác phẩm cũng rất gần gũi và khiến người xem đồng cảm vô cùng. Những người dân trong thị trấn ai cũng có những câu chuyện của riêng mình, những nỗi đau hay những niềm hạnh phúc họ hằng chôn dấu. Tuy nhiên tất cả đều có một trái tim nhân hậu, yêu thương và ấm áp.

Thông qua những điều bình dị được chầm chậm miêu tả, Hometown Cha Cha Cha âm thầm cho khán giả một khoảng lặng để bình tâm lại, từ câu chuyện của các nhân vật lại ngẫm về cuộc sống của chúng ta trong hiện thực. Không triết lý, không dạy đời, không cường điệu, bộ phim như một bài ca nhẹ nhàng từng nhịp từng nhịp đi vào lòng người.

Hometown Cha Cha - có bối cảnh chính tại một làng ven biển, đã đem đến một làng biển Gongjin rất đẹp, vô cùng thơ mộng, tràn đầy bình yên. Này là biển xanh, cát vàng, những mỏm đá đen, bến cảng với những con thuyền đánh cá,... Tất cả những hình ảnh ấy đã mang tới một mùa hè khắc sâu vào tâm trí của mỗi người.

Khi hoa trà nở

nhung bo phim han dang xem nhat vao mua he hinh 5

Một xã hội thu nhỏ, có xấu có đẹp, có ánh sáng có bóng tối nhưng đầy tính nhân văn trong Khi hoa trà nở. - Ảnh: Soompi

Đúng như cái tên nhẹ nhàng của mình, bộ phim Khi hoa trà nở cũng bình dị, giản đơn và đẹp đẽ.

Tác phẩm tái hiện lại một xã hội thu nhỏ qua góc nhìn của bà mẹ đơn thân Dong Baek. Trong xã hội đó có những mâu thuẫn, cãi vã của làng xóm, cũng có những tấm lòng ấm áp, yêu thương, che chở cho nhau. Xã hội đó có những góc khuất tối tăm, nhưng cũng có những khu vườn tràn ngập ánh sáng và niềm tin, hy vọng.

Xuyên suốt bộ phim là những khung cảnh quen thuộc của khu phố Ongsan, từ con đường nhỏ, đến quán game, trường học hay những hàng quán san sát. Cảnh phim cứ liên tục xoay quanh khu phố khiến ta có cảm giác như nơi đó trở nên thật thân thuộc và gần gũi xiết bao.

Ngoài việc mang một chủ đề lạ, khung cảnh bình yên, Khi hoa trà nở còn “ăn điểm” ở lối dẫn chuyện rất đặc biệt. Không chỉ tập trung vào diễn xuất, bộ phim phá cách hơn khi thể hiện cụ thể tiếng lòng của từng nhân vật. Từng cảm xúc rung động, bối rối, những suy nghĩ ngây ngô đều được diễn tả trực quan, giúp khán giả nhanh cảm được cảm xúc và hòa mình vào hoàn cảnh, suy nghĩ của nhân vật khi đó.

Như một bông trà nhẹ nhàng và thanh khiết, bộ phim là một câu chuyện xoa dịu, chữa lành trái tim của mọi người. Đây cũng là tác phẩm được nhận giải K-drama xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Baeksang Arts Awards vì những giá trị sống đẹp tươi mà nó mang lại.

Ngoài ba tác phẩm kể trên, Trở lại 1988, Khám phá tình yêu, ID của tôi là người đẹp Gangnam, Coffee Prince cũng là những bộ phim lấy bối cảnh mùa hè đáng xem nhất. Tại những tác phẩm này, người xem sẽ được nhắc nhớ những ký ức xa xăm về mùa hè năm ấy. Chúng tươi mát, trong trẻo, mãnh liệt và chan chứa ấm áp của tình yêu thương. 

Minh Anh (Theo Soompi)

Bình Luận

Tin khác

Trở về miền ký ức cùng “Phim của một thời”

Trở về miền ký ức cùng “Phim của một thời”

(CLO) Để giúp thế hệ khán giả của thời kỳ những năm 80 trở về trước hoài niệm về một miền ký ức đẹp, cũng như giúp cho thế hệ trẻ hiện nay hiểu được những giá trị của một thời khó khăn thiếu thốn trong chiến tranh và những năm bao cấp, tới đây, Đài PT-TH Hà Nội sẽ phát sóng lại các bộ phim được coi là kinh điển của nền điện ảnh các nước.

Giải trí
Phim Philippines thắng giải cao nhất Liên hoan phim quốc tế TP HCM

Phim Philippines thắng giải cao nhất Liên hoan phim quốc tế TP HCM

(CLO) Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, bộ phim "The Gospel of the Beast" của đạo diễn Philippines Sheron Dayoc thắng Ngôi Sao Vàng cho phim Đông Nam Á xuất sắc ở LHP quốc tế TP HCM lần thứ nhất năm 2024 (HIFF 2024).

Giải trí
Sau đăng quang tại Thái Lan, Á hậu Bảo Linh liên tục giữ vai trò vedette trong các show diễn lớn

Sau đăng quang tại Thái Lan, Á hậu Bảo Linh liên tục giữ vai trò vedette trong các show diễn lớn

(CLO) Vượt qua gần 30 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới để nhận ngôi vị Á hậu danh giá tại cuộc thi Mini Miss Junior Idol World 2024 (Hoa hậu Thần tượng Trẻ em Quốc tế 2024), trở về Việt Nam, Á hậu quốc tế Nguyễn Trần Bảo Linh đắt show khi nhận được lời mời từ những chương trình văn hóa lớn tại Việt Nam.

Giải trí
Liên hoan phim quốc tế TP HCM lần thứ nhất trao 2 giải thưởng tiềm năng

Liên hoan phim quốc tế TP HCM lần thứ nhất trao 2 giải thưởng tiềm năng

(CLO) Tối 12/4, trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế TP HCM lần thứ nhất (HIFF 2024), Ban tổ chức đã tổ chức lễ trao giải cho hai hạng mục gồm Project Market (Chợ dự án) và VietScript Lab (Vườn ươm kịch bản). Giải thưởng được kỳ vọng là tiền đề cho một thế hệ nhà làm phim trẻ bước ra từ HIFF.

Giải trí
Phim 'Việt và Nam' dự LHP Cannes 2024, Cục Điện ảnh nói chưa cấp phép

Phim 'Việt và Nam' dự LHP Cannes 2024, Cục Điện ảnh nói chưa cấp phép

(CLO) Ban tổ chức Liên hoan phim (LHP) Cannes 2024 vừa công bố phim "Việt và Nam" của đạo diễn Trương Minh Quý được chọn tranh giải thưởng điện ảnh danh giá hàng đầu nước Pháp và thế giới lần thứ 77. Tuy nhiên, Cục Điện ảnh nói chưa cấp phép cho bộ phim này.

Giải trí